Giải trí
19/09/2017 08:38Ca sĩ Khánh Ly dầm mưa hát cùng sinh viên

Buổi giao lưu được tổ chức dưới sân trường Đại học Khánh Hòa (TP. Nha Trang). Ngay khi ca sĩ Khánh Ly vừa bước ra sân khấu chào khán giả, trời bỗng đổ mưa.
Nữ ca sĩ khẽ cười rồi cất lời: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ….Dưới khán đài, sinh viên và người yêu nhạc cùng bà ngân từng lời hát của bài Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn).
Mưa càng ngày nặng hạt, ướt sũng, mọi người vẫn ngồi đó hát cùng bà. Như khích lệ, danh ca hô vang mọi người cùng một loạt bài Nối vòng tay lớn, Để gió cuốn đi…
Thấy mưa to, lạnh, sợ ảnh hưởng sức khỏe của người phụ nữ đã có tuổi, người dẫn chương trình xin kết thúc chương trình thế nhưng khán giả vẫn nán lại. Lúc này, Khánh Ly mời mọi người ra sau cánh gà, cùng nhau tiếp tục hát nhiều bài hát khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ với Báo Giao thông, ca sĩ Khánh Ly cho biết bà vô cùng xúc động trước tình cảm của các sinh viên, người yêu nhạc vẫn ở lại, đội mưa hát cùng.
“Trời mưa làm chương trình có vài thay đổi nhưng những phút giây này với các bạn sinh viên thật đặc biệt. Ở đây tôi thấy mình như trẻ lại, sống một thời tuổi trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết. Tôi không phải là bà hoàng gì cả, tôi là của các em sinh viên”, nữ ca sĩ thổ lộ.
Dịp này, ca sĩ Khánh Ly cũng trao 30 học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.
Tối 18/9, hàng trăm sinh viên, người yêu nhạc đã đến sân trường Đại học Khánh Hòa tham gia buổi giao lưu của ca sĩ Khánh Ly.
..



