Chuyện lạ
25/08/2015 15:39Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam và giây phút người mẹ đối mặt tử thần
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam vẫn mãi là câu chuyện đẹp về tình mẫu tử khi người mẹ phải đối mặt với khoảnh khắc tử thần để quyết giữ những sinh linh bé bỏng trong bụng mình.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam và cũng là ca sinh 5 duy nhất đến thời điểm hiện tại ở đất nước ta đã mang đến cho gia đình nhỏ 5 thiên thần vô cùng đáng yêu.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam
5 thiên thần đẹp như tranh vẽ đã ra đời vào 19h10 tối ngày 17 tháng 3 năm 2013 tại bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Tới hiện tại những bác sĩ trực tiếp mổ ca đẻ đó vẫn không quên được khoảnh khắc đón trên tay từng sinh linh bé bỏng.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam và giây phút người mẹ đối mặt với tử thần
Và người mẹ vĩ đại được nói đến chính là sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư, sinh năm 1985, đang ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Dù là lần đầu tiên làm mẹ nhưng với tình mẫu tử bao la chị Thư đã quyết đánh cược với tính mạng mình khi không sử dụng phương pháp lọc phôi mà giữ đến cùng những đứa con. Và những đứa trẻ mạnh mẽ đó cũng dần dần tượng hình và bám trụ lại trong bụng mẹ.
5 đứa trẻ, 3 trai, 2 gái được ra đời bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng lần lượt là 2 kg, 1,3 kg, 1,8 kg, 1,5 kg và 1,3 kg. Và điều kỳ diệu đó là cả 5 cháu nhỏ đều ra đời trong tình trạng sức khỏe ổn định, không cần thở oxy.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam, niềm hạnh phúc vỡ òa
Vậy là trong mái ấm gia đình nhỏ của chị Thư và chồng là anh Nguyễn Thanh Hiếu đã có niềm hạnh phúc bao la khi đón 5 thiên thần nhỏ. Và mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn lại càng khó khăn hơn nhưng với tiếng cười bi bô của trẻ nhỏ, anh chị có thể vượt qua hết.
Được biết, trước khi sinh ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam này, chị Thư và anh Hiếu đã 2 năm chưa có con bởi chị mắc hội chứng buồng trứng đa năng. Chính vì vậy bác sĩ đã tìm ra phương pháp kích trứng giao hợp tự nhiên và có cảnh báo rằng sẽ có rủi ro đa thai. Sau khi chị mang thai thì bác sĩ cũng đã khuyên giảm thai để tránh rủi ro nhưng với tình yêu thương mãnh liệt, người mẹ trẻ đã chấp nhận đối mặt với tử thần để giữ lại hết những đứa con của mình.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam, ca mổ nguy hiểm
Trước khi chị Thư sinh thì theo siêu âm, chị mang 4 bào thai nhưng khi phẫu thuật, những bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đã vô cùng ngạc nhiên khi chào đón 5 đứa trẻ ra đời.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam, ca mổ nguy hiểm
Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người trực tiếp thực hiện ca mổ nguy hiểm này cho biết: “Ngay khi cho chị Thư lên bàn mổ, sau khi tiêm thuốc tê chúng tôi phải tiến hành mổ ngay tránh tình trạng làm suy hô hấp các bé. Không giống như các ca mổ bình thường, 5 em bé này nằm ngổn ngang. Và em bé đầu tiên cất tiếng khóc đã làm cho các bác sĩ vỡ òa mừng rỡ cho đến khi lần lượt 5 bé ra đời. Nhưng sau đó chúng tôi lại lo sợ nguy cơ băng huyết của người mẹ bởi tử cung bình thường chỉ chứa được 3 kg nhưng người phụ nữ này đang chứa mười mấy kg bởi 5 đứa trẻ là hơn 8kg, rồi còn cả ối, nhau thai nữa”.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam, cuộc sống khó khăn của vợ chồng trẻ
Từ ngày chào đón các con ra đời, chị Thư phải ở nhà chăm sóc con. Cả gia đình đều phải trông vào việc lái taxi của anh Hiếu. Việc chăm sóc 5 đứa trẻ cũng vô cùng khó khăn, bận rộn rồi lúc có cháu lại ốm đau, bệnh tật.
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam, cuộc sống khó khăn của vợ chồng trẻ
Tuy nhiên mỗi khi thấy các con vui đùa, nô nghịch thì sự mệt mỏi của vợ chồng trẻ cũng tiêu tan, đó là động lực để chị Thư anh Hiếu chăm sóc các con ngày càng tốt hơn.



