Cách làm lễ phóng sinh. Bài văn khấn cúng phóng sinh dịp rằm tháng 7 năm 2020
Phóng sinh là việc làm có tính nhân văn cao đẹp. Xin giới thiệu để bạn đọc quan tâm tham khảo cách làm lễ phóng sinh và bài văn khấn cúng phóng sinh dịp Rằm tháng 7 năm 2020.
Cách làm lễ phóng sinh? Vào tháng 7 âm lịch, nhiều người thường tiến hành việc phóng sinh nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất của việc làm này và làm thế nào cho đúng. Lễ phóng sinh (theo kiểu hiện nay nhiều người tiến hành - đi mua các động vật về để thả) vốn dĩ không được khuyến khích trong đạo Phật. Bản chất phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi bình đẳng, mục đích là để đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh. Khi gặp một con vật bị nạn chúng ta ra tay cứu thoát hoặc nhìn thấy một hay nhiều sinh vật sắp bị giết chúng ta bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Điều đó hoàn toàn là chuyện làm phước cho chính sinh vật khốn khổ ấy và đây không phải vì lợi ích của bản thân. Ý nghĩa của việc phóng sinh là để trưởng dưỡng tâm từ bi đối với vạn loại.
Không khuyến khích làm lễ phóng sinh là bởi vì nhiều người không hiểu rõ đạo lý thuận tự nhiên: chim bay trên trời, cá bơi dưới nước... Bắt chúng phục vụ cho lễ phóng sinh là việc làm trái tự nhiên. Mua bán để phục vụ cho nhu cầu lễ lạt cũng là tiếp tay cho việc làm sai trái.
Bản chất việc phóng sinh đẹp đẽ là khi ta gặp con vật hoạn nạn mà đem lòng từ bi cứu giúp; thả nó ra cũng phải xem liệu nó có sống được hay không, phải thả chỗ nào nó có thể sống. Phóng sinh không cần chờ ngày tháng, không cần lễ bái, cũng không nhất thiết phải là chốn cửa chùa. Cứ gặp sự hoạn nạn mà cứu giúp, mục đích vì sự sống của vạn vật đã là điều đáng quý.
Vào dịp lễ Vu Lam, rằm tháng 7, chúng ta có thể phóng sinh chim, cá tôm, cua... Tuyệt đối không phóng sinh các loài có thể hủy hoại môi trường, ví dụ như rùa tai đỏ. Việc phóng sinh có thể tùy theo tín tâm của gia đình, không bắt buộc. Kiêng sát sinh cũng được coi là một việc phóng sinh có ý nghĩa.
Dưới đây là bài văn khấn cúng phóng sinh (bài văn khấn lễ phóng sinh):
Chúng sanh nay có bấy nhiêu
lắng tai nghe lấy những lời dạy răn
các ngươi trước lòng trần tục lắm
nên đời nay chìm đắm sông mê
tối tăm chẳng biết làm lành
gây bao tội ác, lạc vào trầm luân
do vì đời trước ác tâm
nên nay chịu quả khổ đau vô cùng
mang, lông, mai, vẩy, đội sừng
da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh
do vì ghen ghét, tham sân
do vì lợi dưỡng hại người làm vui
do vì gây oán chuốc thù
do vì hại vật, hại sanh thoả lòng
do vì chia cách, giam cầm
do vì đâm thọc chịu bao khổ hình
cầu xin Phật lực từ bi
lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương
nay nhờ Tăng chúng hộ trì
kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau
hoặc sanh lên các cõi trời
hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành
hoặc sanh lên được làm người
biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh Quy y Pháp
Chúng sanh Quy y Tăng….
Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)
*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo cho những ai quan tâm.