Cẩm Ly tiết lộ những câu chuyện đặc biệt về Minh Thuận

Chủ nhật, 20/09/2020, 19:42 PM

Trong đêm nhạc tưởng nhớ Minh Thuận, Cẩm Ly với tư cách là người em thân thiết của nam nghệ sĩ đã kể nhiều câu chuyện chưa từng hé lộ.

Cẩm Ly tiết lộ những câu chuyện đặc biệt về Minh Thuận

photo1600531838051-16005318382851336960214

Xuất hiện trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nghệ sĩ Minh Thuận, Cẩm Ly cho biết cô đã có một thời gian dài gắn bó và cùng hoạt động nghệ thuật với anh. Khởi nghiệp từ cuộc thi của Nhà hát Hòa Bình rồi được nhà hát ghép đôi Minh Thuận - Cẩm Ly, Minh Thuận - Nhật Hào. Bộ tứ từ đó thân thiết và có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau.

Cẩm Ly kể: 'Anh Thuận khi chở tôi, có một cái tôi ghét nhất là anh dùng dầu thơm mà cái mùi nồng lắm. Ngày xưa đến nhà anh Thuận, anh sắp dầu thơm đầy hết. Mỗi lần đi đâu, anh Thuận xịt như là tắm vậy đó. Ngày xưa anh Thuận diễn cặp với Minh Tuyết, tôi diễn cặp với Nhật Hào. Ai cũng biết giọng anh Thuận rất tình cảm, ấm lắm nên trong những ca khúc của tôi có rất nhiều giọng đọc của anh”.

Những ngày cuối đời của Minh Thuận nằm trong bệnh viện Cẩm Ly không vào được do quy định. Sau đó nhờ một người hâm mộ là bác sỹ, cô đã được vào thăm anh. Khi nhìn Minh Thuận trên giường bệnh, Cẩm Ly được mọi người khuyên không nên nói gì để nam diễn viên khóc. Cô chỉ hỏi vui rằng: 'Anh có nhớ ai không' thì Minh Thuận đáp lại: 'Lan, có chết Điệp cũng nhận ra'. Dòng thư tay đó đã được Cẩm Ly chụp lại để lưu giữ.

Những lúc cuối nói chuyện, Minh Thuận có viết với Cẩm Ly rằng: 'Cuộc sống này đôi khi quá khắc nghiệt'. Khi đó, nhìn MinH Thuận, Cẩm Ly chỉ biết an ủi anh hãy mau khỏe để có thể một lần nữa cùng đứng trên sân khấu và diễn lại vở Lan và Điệp.

Bài liên quan