Cán bộ ngân hàng sát hại bố đẻ, chém mẹ và em gái trọng thương

Thứ hai, 11/02/2019, 13:42 PM

Sáng 11/2, Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ một Phó trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh ngân sau khi chém chết bố đẻ và làm mẹ cùng em gái bị trọn thương.

2
Trương Mạnh Tuấn (Ảnh Công an tỉnh Nghệ An cung cấp)

Cụ thể, trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện khiến ba người trong một gia đình thương vong.

Vị đại diện này cho biết thêm, trong buổi sáng cùng ngày, cũng đã khám nghiệm hiện trường tại nhà đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, đêm 10/2, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà của gia đình bố mẹ Tuấn (ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc). Khi những người xóm giềng chạy đến thì thấy trên tay Tuấn đang cầm con dao.

Trong nhà, ông T.C.H (60 tuổi, bố của Tuấn) trên người có nhiều vết chém, bị tử vong. Vợ ông H là bà M.T.H (56 tuổi, mẹ của Tuấn) bị thương nặng. Ngoài ra, em gái của Tuấn đang mang bầu cũng bị chém đứt một ngón tay.

Được biết, Tuấn đã có vợ và một người con trai ba tuổi. Tuấn là con trai đầu của vợ chồng ông H, Tuấn đang là cán bộ một chi nhánh Ngân hàng ở Cửa Lò. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, Tuấn có buổi liên hoan cùng bạn bè. Sau đó, về nhà trong trạng thái không làm chủ được bản thân và gây ra sự việc trên.

Gây án xong, Tuấn lên ôtô bỏ chạy theo QL46 và bị tai nạn. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt và đưa Tuấn vào bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Quảng Ngãi: Chém chết hàng xóm rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Khoảng 7h ngày 27/10 tại thôn Bình Yên xã Bình Khương, huyện Bình Sơn đã xảy ra vụ chém người sau đó tự tử nhưng bất thành.

 

Gặp hiệp sĩ Thủ đô từng nhiều lần bị dọa chém chết

Gần 30 năm bắt cướp ở Hà Nội, ông được ví như một “hiệp sĩ đường phố”. Thế nhưng công việc của “hiệp sĩ” không hề đơn giản và dù nhiều lần bị dọa chém chết nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc trượng nghĩa.

 

Dùng rựa chém chết con cô ruột rồi uống thuốc an thần tự tử

Sau khi dùng rựa chém chết con cô ruột, Khôi về nhà uống lượng lớn thuốc an thần với ý định tự tử.