Được mệnh danh là căn hộ đắt giá nhất Thụy Sỹ với bức tường dát vàng 24 carat. Căn hộ này nằm ở trong khuôn viên của khu trượt tuyết St Moritz và là nơi lý tưởng của những tỉ phú giàu có nghỉ chân.

Robert Frank, người dẫn chương trình “Cuộc sống bí mật của những người siêu giàu” phát trên kênh CNBC, có dịp tới thăm một căn hộ được anh mô tả “ngôi nhà tuyệt nhất chúng tôi từng ghé qua”.

Công trình thuộc trong khuôn viên của khu trượt tuyết St Moritz ở Thụy Sỹ. Với mức giá lên tới 185 triệu USD, căn hộ hiện đang là ngôi nhà đắt giá nhất trên thị trường bất động sản Thụy Sỹ ở thời điểm này. Đây là “chốn đi về” thuộc quyền sở hữu của một tỷ phú giấu tên.

Căn hộ sở hữu những tiện nghi riêng như thang máy trượt tuyết tư nhân tới sườn núi, nhà hát riêng giá 1,3 triệu USD, hồ nước ngầm, và đặc biệt là những bức tường dát vàng 24 carat. Robert Frank đánh giá đây thực sự là “nơi ở tầm cỡ của giới siêu giàu”.

anh1
Cửa sổ được thiết kế tới trần cao 11m, tạo nên tầm nhìn gần như tuyệt đối hướng về phía núi Alps. Đây là hình ảnh chụp tại phòng khách.(Ảnh: Dân trí).
anh2
Không gian phòng khách được trang trí với những tấm thảm trải sàn bằng da chồn thượng hạng, được gia chủ đặt thiết kế riêng theo tỷ lệ của ngôi nhà.(Ảnh: Dân Việt).
anh3
Thư viện riêng trong căn hộ phủ màu nhung đỏ ôm trọn các bức tường. Phía sau đó là một phòng làm việc riêng.(Ảnh: Dân trí).
anh4
Hệ thống cầu thang hình lục giác độc nhất vô nhị.(Ảnh: Dân Việt).
anh5
Điểm nhấn của ngôi nhà đó là những bức tường được dát vàng 24 carat. Trong hình là phòng ăn.(Ảnh: Dân trí).
anh6
Sàn nhà được phủ bằng lớp lông cáo trắng Scandinavia, kết hợp cùng bồn tắm bằng đá onyx có vòi hoa sen 360 độ.(Ảnh: Dân trí).
anh7
Hệ thống spa ngay trong nhà với phòng xông hơi, bể tắm muối khoáng và một bể nước nóng hiện đại. Toàn bộ đèn đều được làm từ pha lê Swarovski, giúp không gian thêm phần tinh tế.(Ảnh: Dân Việt).
anh8
Bên dưới là nhà hát riêng, lối đi vào thang máy trượt tuyết và hầm rượu vang.(Ảnh: Dân trí).