Cận cảnh thủy cung bỏ hoang ở Huế mà vẫn được dân phượt quốc tế tìm kiếm ầm ầm
Viết Thiệp
Dù đã bỏ hoang nhiều năm nay, tuy nhiên, khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên ở Thừa Thiên Huế vẫn thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, khám phá.
Cách trung tâm TP Huế khoảng 10km, khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) là điểm đến quen thuộc của những du khách muốn tò mò khám phá vẻ kỳ bí, ma mị của công viên nước này. Khoảng 3 năm trước, Hồ Thủy Tiên trở nên nổi danh khi một tờ báo Mỹ đăng tải đến với tiêu đề "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát". Sau bài viết đó, những năm gần đây, công viên này thu hút rất đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan. Không chỉ du khách trong nước mà cả du khách nước ngoài cũng ghé thăm nơi này. Những ngày trở lại đây, quanh khu du lịch này cạn nước, trơ đáy, đất nứt nẻ thành nhiều mảnh do thời tiết hạn hán kéo dài. Nếu như trước đây, xung quanh ngập nước tạo nên cảnh quan rất đẹp thì những ngày này, đất khô cằn… Theo ghi nhận, các hạng mục vui chơi, giải trí đều đã ngưng hoạt động từ lâu và ngày càng hư hỏng hơn. Nổi bật hơn cả chính là "Thủy Cung" với hình ảnh con rồng khổng lồ. Đây là một trong những hạng mục công trình có quy mô hoành tráng bậc nhất ở đây. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, “Thủy Cung” trở nên hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà vỡ toang thành từng mảng lớn nhỏ, rác thải nhếch nhác. Bên trong “Thủy Cung” này, mọi cảnh vật rất hoang tàn, mọi thứ ngỗn ngang. Cách “Thủy Cung” không xa là khu vực thác trượt, hồ nước. Tiếp đó là khu vực "Khán đài nhạc nước" từng diễn ra những màn biểu diễn sôi động của các ca sĩ, giờ đã hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Khu vực khán đài hoành tráng chỉ còn là những hàng ghế phủ kín cỏ dại, những chữ viết bôi bẩn dãy ghế... Đây cũng là điểm "check-in" của đông đảo bạn trẻ, du khách. Được biết, Hồ Thủy Tiên khởi công đầu năm 2001, với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng được xem như là khu vui chơi lớn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên diện tích khoảng 20ha đất, nhà đầu tư đã cho xây dựng khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái đa dạng, phong phú như các loài cá đầy sắc màu, loài bò sát… Ở đây, còn có sân khấu nhạc nước với sức chứa 2.500 chỗ ngồi. Đến năm 2004, khu du lịch này bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên, việc khai thác kém hiệu quả và nhiều lí do khác, chủ đầu tư đã phải dừng thi công khi nhiều công trình còn dang dở. Chính vì thế, Công ty Du lịch Cố đô đã tìm nhà đầu tư khác là Công ty TNHH Haco Huế để sang nhượng lại. Đến năm 2008, Công ty TNHH Haco Huế thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Thế nhưng, công trình vẫn giậm chân tại chỗ, tất cả các hạng mục bị bỏ hoang, rùng rợn. Vào năm 2017, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi đất dự án khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế) quản lý. Sau khoảng gần 2 năm được thu hồi, công viên này vẫn án binh bất động, trở thành địa điểm tham quan của người dân. Xung quanh khu vực công viên Cầu Giấy (Hà Nội) đang mọc lên rất nhiều công trình cao tầng khiến nhiều người không khỏi lo ngại khu vực này trở nên quá tải.
Bạn thắc mắc đến Quảng Bình chơi gì? Hãy tới công viên Ozo để tận hưởng sự trong lành từ con suối Ozo chảy giữa lòng công viên êm ả, được hòa mình vào dòng nước mát, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên… làm chúng ta quên đi những căng thẳng trong cuộc sống.
Trước việc người dân treo băng rôn và gửi đơn thư phản đối dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội đã có thông báo chính thức dừng dự án này.