Theo tờ Daily Mail, cảnh sát Anh đang tiến hành tìm kiếm 13 thiếu niên Việt bị mất tích ở Northamptonshire. Cảnh sát lo sợ các em đã bị rơi vào tay những kẻ buôn người. Chính phủ Anh cũng đang có nhiều biện pháp để giúp các em khỏi bị bọn buôn người lạm dụng.
canh-sat-anh-tim-13-thieu-nien-viet-bi-mat-tich
Cảnh sát lo sợ 13 thiếu niên Việt vừa bị mất tích quay trở lại tay của những kẻ buôn người.

13 thiếu niên người Việt bị mất tích có cả nam và nữ, tuổi từ 14 đến 18. Các em đã nhập cư bất hợp pháp vào Anh hồi tháng Sáu và tháng Chín. Các em bị mất tích chỉ vài ngày sau khi được sắp xếp vào một trung tâm tâm chăm sóc trẻ em cơ nhỡ của hạt Northamptonshire.

Cảnh sát Northamptonshire cho biết họ đã công bố đặc điểm nhận dạng cũng như hình ảnh của các thanh thiếu niên Việt bị mất tích trên để nhờ công chúng giúp sức.

Ngoài ra, lực lượng thám tử cũng được huy động để cùng với các nhân viên xã hội, những người cung cấp dịch vụ nhà ở và các lực lượng khác để tìm kiếm các em.

Tháng trước, nhiều trẻ em người Việt đã được giải cứu khỏi tay của bọn buôn người và được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên sau đó những em này lại tiếp tục mất tích. Cảnh sát cho rằng các em lại bị rơi vào tay bọn buôn người.

Kể từ năm 2015 tới nay, hơn 150 thiếu niên Việt Nam đã biến mất khỏi các trung tâm chăm sóc ở Anh. Trong số này có 88 em đã quay trở lại. Chỉ riêng mùa hè năm nay đã có tới 12 em ở Rochdale mất tích.

Các chuyên gia cho rằng nhiều em đã bị hoảng sợ khi được đưa vào trung tâm chăm sóc nên đã tự quay trở về tay của những kẻ buôn người.

Bà Baroness Butler-Sloss, chủ tịch nhóm quốc hội về nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại, cho rằng con số trên "rất đáng quan ngại". Theo bà, Bộ Nội vụ Anh cần có biện pháp đặc biệt để giúp những trẻ có nguy cơ gặp rủi ro.

Trong khi đó, ông James Simmonds-Read thuộc Tổ chức Xã hội Trẻ em cho rằng trẻ em không cảm thấy an toàn sau khi được giải cứu.

Ông nói: “Chúng ta không tạo ra được không khí để bọn trẻ cảm thấy an toàn. Chính vì vậy, các em sợ hãi, tự bỏ đi và quay trở về tay những kẻ đang buôn bán và lạm dụng các em”.

Ông Helen Johnson, người đứng đầu bộ phận phụ trách các vấn đề liên quan đến trẻ em tại Hội đồng Người tị nạn, cho rằng: "Nếu trẻ bị đối xử với thái độ không thân thiện, các em sẽ tin vào những điều bọn buôn người nói, rằng các em sẽ không được giúp đỡ, không được tin tưởng và rằng các em đang mắc nợ”.

Bộ Nội vụ Anh cho biết đang phát triển một hệ thống chăm sóc trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người và yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo tất cả các vụ mất tích nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ bị bọn buôn người lạm dụng.

 

Thực khách Mỹ ‘mê mẩn’ nhà hàng phục vụ món Huế ở Mỹ

Hôm 6/12, tờ báo địa phương Chron ở Houston, Mỹ đã có bài viết ca ngợi các món ăn ở quán Bún Bò Huế Cố đô, một quán của người Việt, tại Sân bay Hobby, Mỹ.