Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân. Đối tượng là một tên ngáo đá, cầm hung khí chạy...

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân. Đối tượng là một tên ngáo đá, cầm hung khí chạy vào ngân hàng la hét và cố thủ trong đó 3 tiếng khiến công cuộc vây bắt của lực lượng cảnh sát gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa

Theo thông tin nhận được thì vào khoảng 15h00 ngày hôm nay 15/12, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nằm gần Khu công nghiệp Long Bình thuộc thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ hỗn loạn.

Cụ thể có một thanh niên đã xông vào ngân hàng với hung khí là cây kéo trong tay, làm loạn và la hét khiến những nhân viên tại ngân hàng hoảng loạn. Đối tượng này còn dùng bình xịt hơi cay khiến các nhân viên sợ hãi và nghĩ rằng đối tượng này là cướp.

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa bốn

Hình ảnh cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa

Trước đó đối tượng này còn đi vào ngân hàng và bình thường như những khách hàng giao dịch khác nhưng đến khoảng 10 phút sau thì anh ta bất ngờ giật máy đếm tiền và đập vỡ kính tại quầy giao dịch rồi lăm lăm cây kéo cùng mảnh kính trong tay và hét lớn: "Xin lỗi mọi người, tôi muốn tự tử". Không chỉ vậy đối tượng này còn nhảy lên bàn và hoa chân múa tay.

Được biết vào thời gian xảy ra vụ việc thì tại phòng giao dịch có 8 cán bộ nhân viên và mọi người đã chạy thoát ra ngoài an toàn.

Sự việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan chức năng và lực lượng công an đã sớm có mặt và bao vây phía ngoài ngân hàng nhằm thuyết phục đối tượng đang cố thủ bên trong.

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân

Đến khoảng 18h30, lực lượng công an đã xông vào khống chế thì bất ngờ đối tượng này dùng kéo đâm vào bụng mình và đe dọa rằng nếu lực lượng công an tới gần thì y sẽ tự tử.

Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, khoảng 19h00, khi mất máu quá nhiều thì đối tượng này mới bắt đầu kêu cứu và lực lượng công an phải giả dạng là người dân vào bên trong sơ cứu, khống chế và đưa đối tượng này đi cấp cứu trong tình trạng bị thủng ruột.

Theo tìm hiểu thì đây không phải là vụ cướp mà đối tượng đó là một thanh niên ngáo đá vì y không có yêu sách gì về tiền bạc mà còn tự đâm kéo vào bụng, làm tổn thương mình.

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa một

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa hai

Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa và hình ảnh đối tượng này tự làm tổn thương mình

Qua thống kê tài sản thiệt hại thì lực lượng công an cho hay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị thiệt hại một máy vi tính, một máy đếm tiền và một số tấm kiếng làm vách ngăn. Vụ việc đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân khiến tuyến đường tại khu vực này bị tắc nghẽn.

Lực lượng công an cũng đã xác định được danh tính đối tượng này là Phạm Văn Tuân, 22 tuổi.

Trước đó tại quán cà phê Đợi Chờ thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ việc một tên ngáo đá bắt con tin và cố thủ hàng tiếng đồng hồ.

Đối tượng ngáo đá này là Vũ Hoàn Mỹ, sinh năm 1990, ngụ tại phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ đã chốt cửa phòng và dọa giết cô gái đi cùng khiến lực lượng công an đã rất vất vả mới khống chế được.

  • Ngáo đá bắt con tin cố thủ ở cà phê Đợi Chờ xã Đa Phước Bình Chánh
  • Vụ giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin ở Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa
  • Vụ công an bắn kẻ thủ ác cứu cháu bé ở Phú Quốc: Gia đình đối tượng khiếu nại chuyện cấp cứu
  • Công an nổ súng bắn kẻ dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước tại Phú Quốc
  • Tin mới nhất vụ công an bắn hạ kẻ định dìm cháu bé 13 ngày tuổi tại Phú Quốc: mẹ cháu bé vẫn mê man