Cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp say đắm lòng người
Cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp say đắm lòng người - những hình ảnh thân thuộc về cuộc sống sinh hoạt, con người, thiên nhiên Tây Bắc. Đây vốn là đề tài hấp dẫn với biết bao nhiếp ảnh gia, nhà báo và cả các phượt thủ đam mê những cung đường ngoằn nghoèo.
Cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp say đắm lòng người
Xuất phát từ chuyến đi thực tế của lớp tại Cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, ngay trước hôm lên đường tôi đã tìm hiểu về địa danh này, những địa điểm chúng tôi có thể được ghé qua.
Cao nguyên Mộc châu là một trong những nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống của vùng rẻo cao Tây Bắc. Tại đây có tới 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, làm ăn trong đó chiếm đại đa số là người Thái (33%), người Mông (18%), người kinh (15%), ngoài ra còn có người Lào, người Hoa, người Khơ Mú, Dao, Tày...
Toàn cảnh đồi chè Mộc Châu trên đỉnh cao nhất
Cuộc sống sinh hoạt, con người, thiên nhiên Tây Bắc vốn là đề tài hấp dẫn với biết bao nhiếp ảnh gia, nhà báo và cả các phượt thủ đam mê những cung đường ngoằn nghoèo. Tôi cũng vậy, tôi có ý tưởng chụp bộ ảnh về con người và tôi đã quay trở lại để tìm kiếm những khoảnh khắc con người Mộc Châu hòa mình với thiên nhiên.
Cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp say đắm lòng người: Bộ ảnh
Phía xa. hàng trăm công nhân đang hăng say làm việc tại khu chè Đài Loan
Các công nhân đều là người sống tại các xã lân cận, họ đều làm cho công ty chè liên doanh với Đài Loan
Trong cả trăm công nhân, chỉ có Quàng Thị Thân và Lò Thị Chiên là hai công nhân nhí tham gia thu hoạch chè
Cô bé người Dao Quàng Thị Thân là học sinh lớp 6, hằng ngày em đi học chỉ thi thoảng mới theo mẹ và cô bác đi hái chè
Đôi tay thoăn thoắt của Chiên giật từng búp chè, em không đeo sọt mà dùng túi bóng để đựng chè, khi đầy sẽ chạy lại khu tập kết
Mỗi công nhân sẽ được trang bị một chiếc sọt để đựng chè, thông thường cứ hái hết luống sẽ đi đổ một lần
Chè được các công nhân vận chuyển về địa điểm tập kết ngay gần đó
Công đoạn chao chè trước khi đóng bao và chất lên xe. Chè sẽ được đổ ra nia sau đó người công nhân sẽ dùng tay làm tơi các lá chè để nhặt bỏ cành và lá sâu
được đóng bao cẩn thận và chất lên xe để chuyển về kho tập kết trước khi đưa vào nhà máy
Những luống chè cuối cùng trước khi kết thúc ngày làm việc bận rộn, xe chuẩn bị lăn bánh
Kim Bảo Ngân
-
Các cung đường ngắm hoa tam giác mạch đẹp
-
Tam giác mạch là gì và hoa tam giác mạch có tháng mấy