CĐV Việt Nam bị gọi là 'bọn corona' tại Đức và tấm thịnh tình của Bayern Munich

Thứ năm, 12/03/2020, 15:00 PM

Bayern Munich đã có những hành động cực đẹp đối với một CĐV Việt Nam bị phân biệt chủng tộc ngay bên ngoài sân Allianz Arena.

Những trận đấu tại Đức vẫn mở cửa cho khán giả vào xem và chị N có cơ hội theo dõi đội bóng mình yêu thích Bayern Munich trên sân Allianz Arena.

Những trận đấu tại Đức vẫn mở cửa cho khán giả vào xem và chị N có cơ hội theo dõi đội bóng mình yêu thích Bayern Munich trên sân Allianz Arena.

Tính đến sáng 12/3, thế giới có 126.136 ca nhiễm Covid-19, 4.630 ca tử vong, 68.219 ca bình phục.

Italia tăng hơn 2.000 ca một ngày, lên 12.462 ca nhiễm, 827 ca tử vong. Đây vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục. Tiếp đến là Iran với 9.000 ca nhiễm, 354 ca tử vong. Hàn Quốc có 7.755 ca nhiễm, 60 ca tử vong.

Ngoài Italia với ca nhiễm tăng nhanh chóng, Pháp và Tây Ban Nha đang trở thành những ổ dịch lớn của châu Âu khi số ca nhiễm ở cả hai nước đều vượt mức 2.000 người. Pháp có 2.284 ca nhiễm trong khi Tây Ban Nha có 2.277 ca.

Đức ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm và ba ca tử vong. Đan Mạch thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ trường học khi số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới 340 người.

Cũng chính vì tình hình dịch bệnh tại châu Âu ngày càng căng thẳng mà nguồn gốc Covid-19 xuất phát tại Trung Quốc (châu Á) nên một số người tại lục địa già không ưa và tỏ ra kỳ thị với người châu Á.

Cách đây vài ngày, chị N. (CĐV của Bayern Munich) cùng những người bạn đang đứng chụp ảnh bên ngoài sân Allianz Arena sau chiến thắng 2-0 của Bayern Munich trước Ausburg, thì bị một nhóm thanh niên người Đức đi qua ''cà khịa'' nhiều lần và gọi là "bọn corona".

Lập tức, chị "chạy ngay đến áp sát vào thằng gần nhất, trừng mắt lên" và quát bằng tiếng Đức: "Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào?".

Nhóm CĐV người Đức đáp "Tao gọi chúng mày là corona đấy“, sau đó quay lại chửi tục khi chị N. phản kháng. Đúng lúc này, chồng chị N. tới và đẩy nhóm thanh niên này và nhấn mạnh: "Mày nên biết mày đang nói cái gì, cẩn thận đó. Mày nên nhớ Đức có hơn 1.000 ca nhiễm, còn Việt Nam chỉ 30 thôi. Ai mới là corona?".

"Bạn biết vì sao những điều này xảy ra quá thường xuyên với người châu Á không? Vì thế hệ trước của chúng ta hay, còn nhiều người thế hệ này luôn nhẫn nhịn, thậm chí cúi đầu khi bị sỉ nhục, mỉa mai, phân biệt chủng tộc. Họ đã quen với việc có thể bắt nạt ta bằng lời nói, và thậm chí là chân tay mà ta không đáp trả vì đang định cư. Tôi tin đây là bài học nhớ đời, những gã này lần sau nhìn thấy người châu Á ở nơi công cộng sẽ không dám gây sự nữa", chị N. chia sẻ trên trang cá nhân sau sự việc.

Tưởng như, sự việc chỉ dừng lại ở đây, sau khi chị N. chia sẻ câu chuyện này trên MXH, nhưng không, đội bóng có truyền thống bậc nhất nước Đức sau khi biết CĐV của mình bị phân biệt chủng tộc đã có hành động cực đẹp.

89851111_10212861674096877_4037383409880793088_o

Theo chia sẻ của chị N, phóng viên nội bộ của CLB Bayern Munich đã gửi tin nhắn cho chị hỏi thăm, mời chị cùng chung tay chiến dịch về nạn phân biệt chủng tộc mà đội bóng đang làm rất gắt.

''Tôi cũng tiện kể lại chi tiết sự việc hơn thì anh bèn hỏi tôi địa chỉ để gửi quà cho tôi, còn nói xin lỗi và bảo thật đáng xấu hổ. Chỉ hơn 1 ngày sau, chiếc áo có logo ''Rot gegen Rassimus'' đã tới nhà tôi kèm một bức thư gửi riêng cho tôi cùng lời nhắn. Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn chung tay trong chiến dịch này bằng cách mặc chiếc áo này....Cám ơn bạn rất nhiều và chào thân ái", Chị N. viết.

89442238_10212861673496862_1885220017054679040_o

Theo chị N., chị rất xúc động khi được đội bóng ưu ái. ''Tất cả trải nghiệm của tôi với bóng đá Đức đều tuyệt vời, từ con người tới đội bóng. Tôi đã nhận được quá nhiều từ họ dù tình yêu của tôi đâu đủ lớn để xứng đáng với những ưu đãi họ đã dành cho tôi".

"Dù đã phải có một cuộc cãi vã, ẩu đả không đâu khi không kiềm chế được cơn tức giận, thì nó cũng không bao giờ làm lu mờ đi những kí ức rực rỡ khi được đứng trên sân cỏ Allianz Arena trận Derby, khi ôm Mats Hummels, khi được trò chuyện, ăn trưa cùng 2 huyền thoại bóng đá Đức mà đặc biệt là Lothar Matthäus, khi kết bạn tâm sự về bóng đá với staffs nội bộ của CLB.

Những con sâu làm rầu nồi canh không thể nào làm hỏng cả bức bích họa tuyệt đẹp mà bóng đá Đức, Bundesliga, Die Mannschaft đã vẽ nên cho cuộc đời tôi, cũng như cuộc đời của rất nhiều người hâm mộ khác.

Tôi ủng hộ FC Bayern hết mình với chiến dịch đặc biệt cực kỳ tốn kém này chỉ riêng cho những nạn nhân của phân biệt chủng tộc, dù họ là ai hay bất kì tầng lớp nào. CLB mà còn đặc biệt ưu ái tôi như thế, thì không có lý do gì tôi thỏa hiệp với những xúc phạm từ vài kẻ fan vô danh không xứng đáng làm fan đội bóng vĩ đại này", chị N chốt lại.

Bài liên quan