Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long. Thông tin bé trai 7 tuổi kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo được cho là bị cha dượng bạo hành dã man...

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long. Thông tin bé trai 7 tuổi kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo được cho là bị cha dượng bạo hành dã man được lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn mạng. Nhưng thực chất của vụ việc lại là một câu chuyện không có thật. 

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long

Ngày 1/4, trên mạng xã hội facebook ở Việt Nam xuất hiện thông tin vắn tắt đăng kèm hình ảnh một bé trai trần truồng với phần lưng xuống tới mông, cánh tay bên trái với những vết hằn như bị đánh, thậm chí vết thương ở cùi chỏ tay trái rỉ máu…

Thông tin kèm theo bức ảnh cho biết cháu bé này bị cha dượng đánh và địa điểm là khu vực công viên ở phường 1, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Để rõ hơn sự việc cũng như tính xác thực, chủ nhân trang mạng xã hội facebook đã đăng tải bức ảnh và anh này khẳng định, vụ việc xảy ra trưa 1/4, anh chở em gái đi siêu thị và khi tới khu vực công viên sông Tiền thuộc phường 1 TP Vĩnh Long thì thấy mọi người bu lại coi người đàn ông đang đánh cháu bé.

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long

Khu vực được cho là xảy ra vụ việc

Em gái của anh đã chụp lại hình ảnh này và anh là người đăng bức ảnh. Chủ nhân facebook này khi trả lời các lời bình luận của người khác còn cho biết: “Mẹ đứa bé đi bán hàng rong...trái cây. Đứa bé đi bán vé số bị mất tiền nên bị cha dượng đánh”…

Để rộng đường dư luận, chiều 3/4, theo thông tin từ lãnh đạo UBND TP Vĩnh Long cho biết họ mới nghe thông tin, sơ bộ phía công an báo cáo là trên địa bàn không có sự việc này. Phía UBND TP Vĩnh Long cho biết sẽ cho kiểm tra, xác minh kỹ và sẽ trao đổi thêm với báo chí.

Sáng 4/4, theo ghi nhận tình hình ở khu vực công viên sông Tiền và các khu vực phụ cận để hỏi thì những người sống gần khu vực này, bảo vệ nhà hàng ngay công viên sông Tiền và hộ dân có nhà nhìn ra ngay công viên đều khẳng định, không có sự việc bé trai bị đánh đập ở khu vực công viên vào ngày 1/4.

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long (3)

Thông tin lan truyền trên mạng

Một số người còn cho biết, lực lượng công an phường 1, công an TP Vĩnh Long cũng đã tiếp cận họ để hỏi về vụ việc này và họ đều khẳng định hoàn toàn không thấy, không biết có vụ việc này như vậy..

Trưa 4/4, trao đổi trực tiếp với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó chủ tịch thường trực UBND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Qua rà soát của lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền phường 1 cho thấy, từ ngày 1-4 đến nay trên địa bàn công viên sông Tiền cũng như phường 1 hoàn toàn không phát hiện trường hợp nào cha dượng bạo hành đánh đập cháu bé như hình ảnh trên mạng xã hội”.

Cũng theo ông Hà, dù đã rà soát kỹ và không phát hiện trường hợp nào như mạng xã hội và báo chí đã đăng tải, nhưng địa phương sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát, đồng thời mong cơ quan truyền thông báo chí khi có thông tin cứ liên hệ với thành phố để cung cấp thông tin chính xác nhất. Qua đó giúp địa phương rà soát và kiểm tra, đồng thời phối hợp để thông tin trung thực, chính xác và kịp thời, qua đó tránh bị kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây xáo trộn tình hình xã hội.

Đến đầu giờ chiều 4/4, tra qua cứu và hỗ trợ của nhiều nguồn tin, một số người đã phát hiện hình ảnh bé trai được cho là bị cha dượng bạo hành giống hệt hình ảnh đăng trên trang Board.postjung.com của Thái Lan (http://board.postjung.com/944787.html ) và trên trang Board.postjung.com thê hiện hình ảnh đăng tải ngày 3/2/2016.

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long

Cha dượng dùng thắt lưng quật con riêng của vợ túi bụi bên bờ sông Tiền, Vĩnh Long. Hình ảnh được đăng tải trên mạng ở Thái Lan

Trước đó ở Bắc Giang người dân cũng rất bàng hoàng khi phát hiện ra vụ bé gái 15 tuổi bị người bố tra tấn dã man.

Tháng 12/2015, những bức ảnh về cô gái 15 tuổi Nguyễn Thị T cùng hàng chục vết bầm tím trên người, cánh tay trái bị băng bó trắng toát, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo bệnh viện đang được chia sẻ nhanh chóng trên cộng đồng mạng và nhận được nhiều sự thương cảm của mọi người.

Ngay sau đó T đã được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong tình trạng khắp người đau ê ẩm, cánh tay trái bị gãy, tai bị ù, trên cơ thể có rất nhiều vết tím bầm ở mông, tay và lưng.

Theo thông tin nhận được từ phía Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên thì T nhập viện vào khoảng 14h30 ngày 11/12/2015 và theo chẩn đoán và chụp chiếu ban đầu thì Phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn cho hay T bị đa chấn thương phần mềm, đốt bàn ngón số bốn tay trái bị gãy.

Khi tìm hiểu về nguyên nhân những vết thương này của em thì không ai không xót xa. Cô bé T nhỏ bé sợ sệt cho hay hàng ngày em bị bố đánh đập dã man. Và đỉnh điểm là vào khoảng 11h00 ngày 11/12/2015, T bị nhà trường yêu cầu gặp phụ huynh để giải quyết vụ việc tung clip đánh nhau lên mạng.

Vì vậy sáng hôm đó bố T rất tức giận, đã đánh con gái một trận và sau khi đi uống rượu lại tiếp tục dùng gậy và cán chổi đánh T. Thấy T bị đánh quá nặng nên một chú họ và một người hàng xóm tốt bụng đã tới can ngăn và đưa T tới bệnh viện Tân Yên để điều trị.

Được biết T nhập viện trong tâm thế hoảng loạn, sợ hãi, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng còn chăn và áo thì phải mượn của một số bệnh nhân trong bệnh viện. Lúc đầu T không nói là bị bố đánh mà chỉ luôn miệng đòi về sống với bà ngoại ở Sơn Động, cách Tân Yên 100 km.

T luôn khẩn khoản: “Các chú đừng làm gì ảnh hưởng đến bố cháu. Hiện tại cháu chỉ muốn được về Sơn Động ở với bà ngoại. Bây giờ cháu mà về nhà thì bố cháu đánh chết”.

Còn về phía cơ quan chức năng huyện Tân Yên thì cũng đã cử một số cán bộ tới bệnh viện để động viên, thăm hỏi cháu T sau khi nhận được thông tin sự việc. Ông Đinh Đức Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên cùng Hội chữ thập đỏ huyện đã tới thăm và tặng cháu 1,5 triệu đồng để điều trị. Tuy nhiên về phía bố của T thì lại có biểu hiện ngăn cản các đoàn đến thăm con mình.

Đến chiều ngày 13/12/2015 thì có một số người lạ mặt mà cháu T cũng không biết họ là ai đã đến bệnh viện đòi đưa cháu T về nhà nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn quyết định không đồng ý với lý do cháu đang trong quá trình điều trị. Cùng với đó bác sĩ Hoàn cũng thông báo sự việc lên ban lãnh đạo huyện Tân Yên để cơ quan công an, bảo vệ có biện pháp bảo vệ sự an toàn cho cháu.

Còn về phía người thân của T thì dì ruột của T, chị Phạm Thị H cho hay bố T có hai đời vợ và T là con vợ trước, vì mẹ đi xuất khẩu lao động ở Malaysia nên ở với bố.

  • Con tật nguyền làm đơn tố cáo bố và dì ghẻ hành hạ ở Quỳ Hợp, Nghệ An
  • Con rể đánh chết bố vợ ở Thành Công Buôn Ma Thuột
  • Vụ bố đánh con gái gãy tay ở Tân Yên Bắc Giang