Thế giới
12/12/2017 16:18Cha mẹ Mỹ livestream con trai 4 tuổi đọc 100 cuốn sách một ngày
Bố của Caleb đã livestream quá trình cậu đọc 100 cuốn sách vào chiều ngày 11/12 trên trang Facebook cá nhân. Caleb đã đọc các cuốn sách như “I Love My Skin”, “Goodnight, Owl” và “One Love”. Mỗi khi đọc xong 10 cuốn sách, cậu nghỉ ngơi bằng cách nhảy theo nhạc.
Gia đình cậu bé đã lấy tất cả các cuốn sách ra phòng khách để cho cậu bé đọc và khi họ phát hiện ra rằng còn thiếu 8 cuốn nữa mới đủ 100 cuốn, bạn bè của gia đình cậu bé đã mang thêm sách đến.
Sau 9 tiếng đồng hồ, Caleb đã đọc to 100 cuốn sách. Đoạn livestream đã thu được tới hàng ngàn lượt xem. Nhiều tờ báo đã đưa tin về thành tích của cậu bé.
Kể về thành tích của mình, cậu bé 4 tuổi này cho hay: “Cháu thích đọc và cháu muốn đọc nhiều hơn chị gái cháu”.
Cha của Caleb, ông Sylus Green, ban đầu do dự khi cậu bé đưa ra lời thách thức trên nhưng sau đó vì cậu bé rất cương quyết nên ông đồng ý.
Hỏi về ước mơ của mình, Caleb đã kể ra một loạt những thứ mà cậu bé đã từng nghĩ tới như Ninja Rùa, cầu thủ bóng rổ, phi hành gia…
Cậu bé nói: “Cháu muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ. Khi cháu 22 tuổi, cháu muốn trở thành một phi hành gia và khi cháu 23, cháu muốn trở thành một Ninja Rùa".
Cô bé 4 tuổi tặng heo đất cho chú cảnh sát đang phải chiến đấu với bệnh ung thưTrong khi có rất nhiều đứa trẻ tiết kiệm tiền để mua đồ chơi, đi du lịch thì một cô bé 4 tuổi tại bang Colorado, Mỹ, đã dành tặng cả gia tài lợn đất của mình cho một viên cảnh sát vốn đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. |