Người Việt 5 châu
03/03/2018 11:46Cha mẹ Việt ở Na Uy cẩn thận kẻo bị tước quyền nuôi con
Theo lời của người mẹ, chị bàng hoàng và đau khổ khi bị Cơ quan Bảo vệ Trẻ em có tên Barnevernet của Na Uy tước quyền nuôi con. Khi con còn nhỏ, chị cảm thấy khá vất vả và khó khăn khi nuôi con một mình nên đã liên lạc với Barnevernet để được hỗ trợ. Sau đó chị gửi con đi trẻ và đi làm nhưng không yêu cầu ngưng trợ giúp nên họ vẫn theo sát đứa trẻ.
Đứa trẻ đi học, đánh lộn với trẻ con Na Uy và thầy cô ở trường đã gọi báo cho chị cũng như Barnevernet. Sau đó, mọi chuyện trôi đi và chị vẫn đi làm bình thường, thi thoảng thầy cô ở nhà trẻ có nói con chị trêu chọc bạn nhưng chị không nghĩ có gì nghiêm trọng.
Cho đến 1 ngày, có chuyện gì đó xảy ra ở trường nữa nên trường lại gọi điện cho Barnevern, và họ đã tổ chức họp 3 bên gồm đại diện trường, Barnevernet và chị.
Tuy nhiên, trước giờ họp, chuyên viên Barnevernet đề nghị được nói chuyện riêng với đứa trẻ để chào hỏi. Sau khi nói chuyện khoảng 1 giờ, họ đã đưa con của chị đi luôn trước sự bàng hoàng của người mẹ cũng như nhà trường. Được biết con chị nói bị mẹ đánh.
Sau khi người mẹ trên đăng tải câu chuyện đó, đã có 4-5 người mẹ Việt khác vào than phiền về chuyện đã bị Barnevernet bắt con. Theo họ, còn nhiều người Việt khác nữa cũng bị cơ quan này của Na Uy tước quyền nuôi con nhưng vì danh dự nên không dám nói ra, phải âm thầm chịu đựng và đau khổ suốt đời. Dù mỗi tuần họ sẽ được gặp con vài tiếng nhưng đứa trẻ bị bắt đi, đặc biệt là khi còn quá nhỏ, càng ngày sẽ càng có ít tình cảm với bố mẹ.
Theo tìm hiểu, những trường hợp bị Barnevernet của Na Uy tước quyền nuôi con không phải là hiếm và không chỉ rơi vào cha mẹ Việt.
Theo BBC, năm 2015, cặp vợ chồng Na Uy, Ruth và Marius, đã bị tước mất quyền nuôi 5 người con.
Cuộc sống của Ruth và Marius đột nhiên rơi vào “địa ngục” vào tháng 11/2015 khi các nhân viên xã hội Na Uy tới nhà và đưa cả 5 đứa con bé bỏng, đứa bé nhất mới chỉ vài tháng tuổi của họ đi.
Nhiều người trên khắp thế giới và cả các chuyên gia hàng đầu Na Uy cho rằng, các nhân viên xã hội Na Uy đã tách trẻ em ra khỏi gia đình quá nhanh, với quá ít căn cứ đặc biệt là đối với những gia đình nhập cư.
Vụ việc đã gây ra chiến dịch phản đối trên toàn thế giới, cả trên cộng đồng mạng và trên các đường phố. Hàng ngàn người đã biểu tình ủng hộ Ruth và Marius giành lại quyền nuôi con.
Họ cho rằng, Barnevernet đã phạm tội bắt cóc trẻ em không chỉ trong trường hợp của vợ chồng Ruth và Marius mà còn nhiều trường hợp khác.
Kể về lý do bị tước quyền nuôi con. Ruth, một y tá nhi khoa và Marius, một chuyên gia về máy tính đến từ Romania, đau khổ cho biết họ chỉ thỉnh thoảng đánh nhẹ bọn trẻ.
Cô cho hay: "Họ không tìm thấy dấu vết nào cả hoặc có bất cứ điều gì tương tự như vậy khi họ khám cho các con tôi. Các con vẫn khỏe mạnh”.
Cũng trong năm 2016, một gia đình người Séc ở Na Uy cũng bị Barnevernet tước quyền nuôi con. Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Na Uy và Cộng hòa Séc. Tổng thống Séc Milos Zeman thậm chí còn cáo buộc các nhân viên xã hội Na Uy đã hành xử giống phát xít, khiến Bộ Trẻ em của Na Uy gọi đó là một bình luận lố bịch và không đáng được đáp lại.
Na Uy từ lâu đã tự hào về lịch sử mà họ đã cống hiến để bảo vệ trẻ em.
Năm 1981, Na Uy là nước đầu tiên trên thế giới thành lập 1 cơ quan độc lập có trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em, hiện nay là Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Barnevernet. Ý tưởng này sau đó đã được lan rộng ở khắp châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, những năm gần đây Barnevernet bị chỉ trích mạnh mẽ vì tước quyền nuôi con quá dễ dàng của nhiều bậc cha mẹ, làm tan nát nhiều gia đình.
Theo BBC, nhiều người bị tước quyền nuôi con chỉ với lý do là "thiếu kỹ năng làm cha mẹ".
Sẽ có hàng nghìn người Việt ở Mỹ bị giam giữ vô hạn định?Theo tờ Washington Post, 1 nhóm người Việt ở Mỹ bị giam giữ vô hạn định đang nộp đơn kiện cho rằng chính phủ Mỹ đang vi phạm luật liên bang. Theo các luật sư, số người Việt ở Mỹ bị giam giữ vô hạn định có nguy cơ lên đến hàng nghìn người. |