Chàng trai 24 yêu thầm mẹ nuôi U70 và đám cưới đẹp như cổ tích

Thứ sáu, 12/06/2020, 10:30 AM

Khi bị mẹ nuôi 65 tuổi giục lấy vợ, chàng trai mới 24 tuổi đã quyết tâm thổ lộ tình cảm với bà và cuối cùng họ đã có một đám cưới hạnh phúc bất chấp việc chênh nhau tới 41 tuổi.

Cô dâu Tri Sutiyem và chú rể Ardi Waras.

Cô dâu Tri Sutiyem và chú rể Ardi Waras.

Đám cưới của Tri Sutiyem, 65 tuổi, và chú rể Ardi Waras, 24 tuổi, đã diễn ra hôm 5/6 tại đảo Sumatera, Indonesia, với sự chúc phúc của gia đình, họ hàng và bạn bè. Chuyện tình của họ thật sự khác biệt so với các cặp đôi khác.

Kể từ khi ly hôn chồng vào năm 30 tuổi, bà Tri đã nhận nuôi 3 cô con gái. Đến nay các cô gái đã đi lấy chồng. Công việc hằng ngày của bà là cạo mủ cao su ở làng. Người phụ nữ đó tuy vất vả nhưng luôn chăm chỉ, sống vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người.

070146-me-cuoi-con-nuoi_4

Cách đây hơn một năm, bà Tri Sutiyem nhận Ardi Waras làm con nuôi. Anh là vũ công tại một vũ đoàn mà mẹ nuôi của anh góp cổ phần quản lý. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Một lần, khi bị mẹ nuôi giục lấy vợ, Ardi đã lấy can đảm để tỏ tình với bà. Ardi cho biết từ lâu đã nhận ra tình cảm đặc biệt với mẹ nuôi và muốn lấy bà.

"Lúc đầu, tôi không hề có ý định kết hôn với Ardi... vì chỉ coi cậu ấy là con. Nhưng tôi bị sốc thực sự khi nghe cậu ấy bày tỏ muốn trở thành chồng với mình", bà Tri nhớ lại.

070219-me-cuoi-con-nuoi_3

Ardi đã mang lễ trị giá 100.000 rupiah (tương đương 165.000 đồng) tới để cầu hôn và bà Tri đã đồng ý. Đám cưới của họ đã diễn ra với sự chúc mừng nồng nhiệt của gia đình, bà con hàng xóm ở Lempuing, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.

Toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ của cặp đôi đã được 1 chủ doanh nghiệp tốt bụng tài trợ. Người này cho rằng bà Tri xứng đáng có được hạnh phúc ấy khi đã cả đời vất vả và nỗ lực, đối xử tốt với mọi người.

Bài liên quan