Sống đẹp
16/09/2018 13:50Chạnh lòng nhìn trẻ khiếm thị tự tay làm bánh trung thu
Ngày 15/09 tại trường Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra buổi làm bánh trung thu dành riêng cho trẻ khiếm thị. Trẻ em khiếm thị thiếu đi cánh cửa ngắm nhìn cuộc sống, nhưng cánh cửa tâm hồn các em luôn rộng mở. Các em cảm nhận cuộc sống qua đôi bàn tay, qua mùi vị và vẽ lại trong tâm trí mình bằng trí tưởng tượng.
Năm 2018 đánh dấu lần thứ bảy chương trình làm bánh dành cho các trẻ khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Dẫu vậy khi ngắm nhìn các em làm bánh vẫn khiến những ai tham gia chạnh lòng cảm thương. Năm 2018 cũng nhiều gia đình đưa con tới tham gia làm bánh, phần vì tình thương mến các em khiếm thị, phần vì mong muốn giáo dục các con về sự chia sẻ, về giá trị cuộc sống và hơn cả là giúp các em vun đáp tình thương yêu, tăng lòng nhân ái.
Các em khiếm thị được các cô giáo, các cô chú phụ huynh hướng dẫn tỉ mỉ trong suốt quá trình làm bánh. Nhiều em đã được làm từ những năm trước đây những vẫn rất hào hứng và có thể tự mình làm ra những chiếc bánh nhỏ xinh.
Không giống các em nhỏ khác, trẻ khiếm thị nhìn tác phẩm của mình qua cảm giác chạm tay vào bánh, những cái chạm giúp các em hình dung hình thù chiếc bánh. Nguyên liệu và các thành phần khác nhau được các em phân định nhớ khứu giác cảm nhận mùi vị.