Chấp nhận cuộc sống không vẹn tròn để dựng xây những tổ ấm thật khác

Thứ hai, 28/10/2019, 15:53 PM

Dù là người mẹ đơn thân hay đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ vẫn có những tổ ấm của riêng mình khi biết chấp nhận, đứng lên và "thưởng thức" nó.

Chấp nhận cuộc sống không vẹn tròn để dựng xây những tổ ấm thật khác
Căn nhà của chị Lê Thu Thảo chị có 2 mẹ con nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Lễ trao giải cuộc thi “Những tổ ấm thật khác” do Zing.vnkết hợp với Siêu thị Nội thất và Trang trí Baya tổ chức vừa khép lại. Với thông điệp về nơi đâu mình gắn bó, sống hạnh phúc thì đó chính tổ ấm, cuộc thi đã chọn ra được những bức ảnh đạt giải thể hiện cuộc sống không vẹn tròn theo quan niệm cũ nhưng vẫn hạnh phúc, ấm êm.

Bị bỏ rơi khi vừa làm mẹ, cách duy nhất là tự đứng lên

Chị Lê Thu Thảo (Tống Lam Linh) đạt giải nhất với câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống của bà mẹ đơn thân. 5 năm trước, khi vừa sinh Bảo Chi thì chị và bố của bé chia tay nhau. Chị đã trải qua giai đoạn khá trầm cảm, không có ai bên cạnh, không có việc làm, phải tiêu đến từng đồng tiết kiệm cuối cùng. Với một người phụ nữ sau sinh, cảm giác bị bỏ rơi thật sự tồi tệ. Và sau đó là gánh nặng tài chính đè lên.

Bảo Chi đau ốm nhiều. Chị không đành lòng giao con cho ông bà vì họ đã lớn tuổi. Nếu có một đứa cháu ốm, ông bà chăm chóc cũng vất vả đến mức ốm theo. Vì vậy, chị đành một mình chăm con và lựa chọn công việc tự do ở nhà. Nhưng bù lại, thu nhập bấp bênh khiến những đồng tiết kiệm lúc son rỗi cứ cạn dần.

Đến năm Bảo Chi 3 tuổi, chị đi làm trở lại nhưng việc nghỉ quá lâu khiến nữ phóng viên du lịch ngày nào trở nên tụt hậu. Mặt khác, sự quan tâm lớn nhất của chị không còn là công việc nữa, mà là đứa con gái bé bỏng.

Phải mất một năm với hàng chục lần nhảy việc, chị mới có thể dừng chân ở vị trí của người quản trị fanpage về văn hoá, du lịch. Mỗi ngày, chị dành 8 tiếng ở cơ quan. Trở về, chị dành hoàn toàn thời gian cho con đến khi Bảo Chi ngủ. Sau đó, chị lại một mình giải quyết các công việc làm thêm đến 1h sáng.

Chấp nhận cuộc sống không vẹn tròn để dựng xây những tổ ấm thật khác
Mỗi khi stress vì công việc, chị lại sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng con. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi 2 mẹ con hoàn toàn được ở bên nhau.

Phải gồng mình lên chống đỡ gánh nặng cả về tài chính và tinh thần nhưng chính Bảo Chi lại là liều thuốc, là niềm động lực để chị vượt qua. Mỗi sáng, 2 mẹ con đều dành cho nhau những lời ngọt ngào như: Con yêu mẹ lắm, mẹ yêu con nhiều. Và khi stress quá, chị lại gác tất cả công việc để lên đường đi du lịch với con.

Những chuyến đi của chị thật đặc biệt vì được thiết kế theo nhu cầu của bé. Mỗi khi Bảo Chi đói, chị sẽ dừng lại ăn; Bảo Chi mệt, chị sẽ dừng lại ngủ. 5 năm, 2 mẹ con đã đi hơn 30 chuyến du lịch tới 6 nước khác nhau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị khi 2 mẹ con có thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho nhau.

Không đóng cửa lòng mình với đàn ông nhưng khi đã có con, chị mong muốn người đàn ông tiếp theo cũng phải yêu con như yêu mình. Điều đó thật là khó trong xã hội hiện tại nhưng chị vẫn tin vào tình yêu, vào những người đàn ông tốt sẽ đến. Còn khi họ chưa đến, chị sẽ làm cả người bố và mẹ trong gia đình.

Tổ ấm của người bà nhặt ve chai nuôi cháu mồ côi

Đạt giải nhì cuộc thi “Nhưng tổ ấm thật khác” là anh Lê Thành Duy và câu chuyện về người bà nhặt ve chai nuôi đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chia sẻ về hoàn cảnh chụp tấm hình hai bà cháu Dưa hấu, Thành Duy cho biết đó là một buổi tối khi đi vào trung tâm quận Một.

Tình cờ, Duy thấy 2 bà cháu đang đạp chiếc xe chở ve chai, bà ngồi trước cháu ngồi sau. Thấy cô bé rất quấn quýt với bà, anh hỏi ra thì được biết ba mẹ của cô bé có biệt danh là Dưa hấu đã mất sớm, giờ sống với bà ngoại.

Cứ tối tối 2 bà cháu đạp xe chở ve chai đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để lục từng thùng rác, nhặt từng chai nhựa, vỏ lon vứt bên đường để bán, duy trì cuộc sống hàng ngày.

Chấp nhận cuộc sống không vẹn tròn để dựng xây những tổ ấm thật khác
Bức ảnh mà Lê Thành Duy ưng ý nhất là khoảnh khắc 2 bà cháu ngồi nghỉ ngơi bên nhà thờ Đức Bà sau quãng đường đạp xe khá dài.

“Điều tôi cảm thấy khi bắt gặp hình ảnh này cùng sự chia sẻ của bà cháu là vừa rất ấm lòng nhưng cũng rất chạnh lòng đối với hoàn cảnh khó khăn của họ”, tác giả bùi ngùi.

“Thời điểm chụp bức ảnh này là khi tôi theo hai bà cháu suốt cả một buổi tối. Chụp khá nhiều kiểu nhưng khoảnh khắc đẹp nhất là lúc hai bà cháu đang nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện với nhau bên gốc cây cổ thụ trước Nhà thờ Đức Bà sau một quảng đường đạp xe khá dài”, Duy cho biết thêm.

Bên cạnh đó là câu chuyện về 2 mẹ con nhặt ve chai, không nhà không cửa, hàng đêm ngủ trên vỉa hè. Chiếc xe đạp cũ dắt những bao ve chai lớn có lẽ là thứ tài sản quý giá nhất, đó cũng là nhà, là thứ che nắng che mưa cho cả hai. Ấy vậy mà người mẹ vẫn cố gắng xin cho cậu bé đi học mẫu giáo, cậu bé cũng hết mực thương yêu mẹ và rất ngoan.

"Tổ ấm" với họ chẳng cao xa, chẳng tròn vẹn, thậm chí là thiếu thốn rất nhiều về vật chất và từ những gia đình khuyết mảnh. Nhưng họ vẫn yêu thương nhau, nương tựa vào nhau và cố gắng vì nhau. Họ chẳng có gì, chỉ là có nhau.

Vậy nên với Duy, "Tổ ấm" là nơi để ta về. Ở đó, mình được thoải mái là chính mình, dù có những khiếm khuyết nhưng vẫn có người sẵn sàng yêu thương, che chở, muốn dành cho mình những điều tốt đẹp. Và mình cũng dành tất cả tình cảm yêu thương chân thành lại cho người ấy, để cố gắng hơn mỗi ngày. Thì như vậy đã là quá đủ để xem đó là một "Tổ ấm" rồi.

Tổ ấm giản đơn với bữa cơm mỗi chiều sum họp

Chị Vũ Thị Nụ (Hà Nội) là người giành giải bình chọn của cuộc thi với số phiếu lên đến 1.300. Là một hot mom trên mạng xã hội với gần 90.000 người theo dõi và là admin của nhóm quy tụ các mẹ bỉm sữa lên tới 70.000 thành viên, chị không quá khó khăn để mang về số phiếu ủng hộ lớn.

Chấp nhận cuộc sống không vẹn tròn để dựng xây những tổ ấm thật khác
Hạnh phúc của chị Vũ Thị Nụ là được trở về ăn bữa cơm chiều bên chồng và 2 con. Nhãn hàng Baya đã tặng chị bộ bàn ăn mới với mong muốn đóng góp một phần trong hành trình dựng xây tổ ấm.

Nhưng việc có nhiều người biết đến không tác động gì đến cuộc sống bình yên, giản dị mà chị hướng tới. Với chị, đó chỉ đơn giản là một niềm vui, là sự chia sẻ kinh nghiệm nuôi con và cuộc sống gia đình với những người mẹ khác.

Hạnh phúc của chị đơn giản là sau khi đi làm việc trở về, được cùng chồng và con quây quần trong bữa cơm chiều, được nghe tiếng cười giòn tan của 2 đứa trẻ. Với chị, những phiền toái, đau đầu của người mẹ khi phải làm quan toà cho 2 chị em Thanh Hà và Khoa Nam cũng dần trở thành niềm thú vị trong cuộc sống.

Cuộc thi “Những tổ ấm thật khác” do nhãn hàng Siêu thị nội thất và trang trí Baya cùng Zing.vn đồng tổ chức, bắt đầu nhận bài dự thi từ 23/9 đến hết 18/10. Kết thúc cuộc thi, 389 bài dự thi đã được gửi về từ khắp mọi miền tổ quốc, khép lại một hành trình trọn vẹn của việc lan tỏa các thông điệp tích cực về những tổ ấm khác biệt, không trọn vẹn nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Ban tổ chức cuộc thi “Những tổ ấm thật khác” - Siêu thị nội thất và trang trí Baya cùng Zing.vn - xin gửi lời cảm ơn đến hàng trăm độc giả trên cả nước đã chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ về gia đình, giúp lan tỏa cảm xúc về những tổ ấm rất riêng của mỗi người.

Nguồn: https://news.zing.vn/chap-nhan-cuoc-song-khong-ven-tron-de-dung-xay-nhung-to-am-that-khac-post1006313.html