Vào khoảng 12h ngày 21/8 tại số nhà 29 ngõ 242 đường Láng đã xảy ra cháy lớn. Đám cháy được người dân xung quanh hỗ trợ cùng đối PCCC số 2 dập tắt hoàn toàn nhanh chóng. Tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ số chó ngoại được chủ nhà nuôi.
chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
Hiện trường vụ cháy khiến hơn 30 chú chó ngoại chết.

Theo phản ánh lại từ phía cư dân tại ngõ 242, khoảng 12h00m tiếng chó sủa ầm ĩ và ngày một sủa to hơn, mọi người ùa ra kiểm tra thì thấy khói bao trùm cả con ngõ.

Theo thông tin được biết, thời điểm xảy ra cháy trong nhà không có ai, cháy trên tầng 3 của ngôi nhà, đây là nơi gia đình nuôi rất nhiều chó. Hàng xóm chạy lên tầng thượng để cố gắng dập lửa, một số người nhanh chóng kéo quần áo phơi của gia đình ra xa để tránh cháy lan.

Gia đình chị H chủ nhà đang nuôi khoảng 30 chú chó ngoại trên tầng 3. Toàn bộ số chó này đã bị thiêu rụi. 

Chị H cho biết, thời tiết hôm nay oi nóng. Giống chó ngoại nhà chị nuôi không chịu được thời tiết thay đổi như vậy nênchị bật điều hòa và quạt cho chúng. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ các lồng chó này đã bị thiêu rụi theo đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo đội PCCC số 2 đã điều động 3 xe chữa cháy để tiến hành chữa cháy, đến khoảng 12h45p đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện cơ quan trức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
Phần mái và tường của tầng 3 bị lửa cháy hư hại hoàn toàn.
chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
Các vật dụng, đồ dùng hỏng hoàn toàn sau vụ cháy.
chay-trai-cho-tu-nhan-hon-30-chu-cho-ngoai-bi-thieu-rui
Hiện công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
 

Xe khách loại 40 chỗ trơ khung sau vụ cháy, cả khu phố náo loạn ở TP HCM

Một số nhân viên của nhà xe V.T. đang di chuyển hàng hóa lên xe khách thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét, sau đó, ngọn lửa bao trùm, thiêu rụi toàn bộ xe.

 

Phú Thọ: Ngôi nhà 58 lần bỗng nhiên bốc cháy giờ ra sao?

Đã hơn hai năm trôi qua, ông Nguyễn Hồng Hường, ở khu 3, xã Thượng Nông, vẫn chưa hết bàng hoàng về những ngày mất ăn, mất ngủ vì căn nhà mình bỗng nhiên bốc cháy.