Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sự việc xảy ra bắt nguồn khi đôi tình nhân đốt hai bếp than và cho vào bên trong nhà để sáng sớm nấu hàng ăn nhưng khí...

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sự việc xảy ra bắt nguồn khi đôi tình nhân đốt hai bếp than và cho vào bên trong nhà để sáng sớm nấu hàng ăn nhưng khí độc đã làm một người tử vong, người còn lại vẫn hôn mê sâu.

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Sáng nay (2/4) Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết vào sáng cùng ngày, nhiều người dân sống tại khu phố Đổng Quốc Bình (Ngô Quyền) đã phải cùng nhau phá cửa sổ căn nhà số 12D56 để cứu một đôi tình nhân nghi bị ngạt khí than tổ ong.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người đàn ông là Phạm Văn Hữu (SN 1980, HKTT tại số 8 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng); người phụ nữ là Nguyễn Thị Yến (SN 1970, HKTT tại Ấu Triệu, Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Được biết chị Yến đã tử vong trước khi người dân vào cứu, riêng anh Hữu sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Theo lời kể của người dân sống quanh căn nhà xảy ra sự việc, sáng 2/4, vợ chồng anh Hữu chuẩn bị khai trương quán ăn mang tên "Quán ăn rất Huế", nhưng đến 7h sáng vẫn không thấy mở hàng.

Đến khi chị gái của chị Yến tới để phụ em nhưng gọi cửa không thấy Yến trả lời nên nhờ hàng xóm phá cửa.

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Khi mở được cửa thì khói từ trong nhà xộc ra nồng nặc mùi than tổ ong. Mọi người quạt khói để xông vào thì tá hỏa phát hiện 2 người nằm bất động trên giường trong tư thế đang đắp chăn ngủ. Yến đã tử vong còn anh Hữu đã rơi vào hôn mê sâu”, một nhân chứng cho biết.

Ông Nguyễn Văn A (chủ căn nhà vợ chồng anh Hữu ở) cho biết, anh Hữu, chị Yến vừa thuê nhà của ông được 10 ngày để mở quán ăn. Những ngày qua, họ tổ chức sửa sang, dọp dẹp quán. Đến tối 1/4, sau khi thu dọn nhà cửa, anh Hữu, chị Yến tổ chức liên hoan để chuẩn bị khai trương quán ăn thì xảy ra vụ việc.

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, ngôi nhà xảy ra vụ việc là nhà cấp 4, có diện tích khoảng 30m2, được đóng kín cửa. Khi phát hiện sự việc bên trong ngôi nhà, có 2 bếp than tổ ong (loại bếp nhỏ đun 2 viên than) vẫn đang cháy và tỏa ra nhiều khói, mùi.

Chết vì ngạt khí than ở Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Người dân đập cửa để khí thoát ra ngoài

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc có dấu hiệu hai nạn nhân bị ngạt khí CO2, khí thải từ lò than tổ ong đặt trong phòng.

Trước đó ở Nghệ An cũng xảy ra trường hợp ngạt khí tương tự.

Ngày 25/1/2016, BVHNĐK Nghệ An cho biết, những ngày qua, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Nguyên nhân, do 4 nạn nhân đốt than sưởi, khí độc sản sinh trong phòng kín khiến 1 cháu bé 18 tháng tuổi tử vong, 4 thành viên còn lại trong gia đình nguy kịch.

5 nạn nhân trong vụ ngộ độc than trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Các thành viên trong gia đình gồm: Nguyễn Thị Nga (20 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và 2 cháu bé: bé gái 18 tháng tuổi và bé trai 1 ngày tuổi con chị Nga.

Theo đó, vào tối 21/1/2016, chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) vừa sinh con thứ 2 được 1 ngày tuổi, do thời tiết chuyển mùa quá lạnh nên bà ngoại đốt than củi để xông cho sản phụ cũng như sưởi ấm cả nhà.

Bà Nguyễn Thị Tiến đốt lửa trong diện tích phòng kín khoảng 15m2, lò than âm ỉ cháy suốt đêm đã khiến cả 5 thành viên ngủ trong phòng bị nhiễm độc, mê man, bất tỉnh.

Bệnh nhân Đậu Thị Hạnh đang điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực chống độc.

Đến khoảng 5h30 phút sáng 22/1/2016, khi người nhà mở cửa phòng, phát hiện bà Tiến và em Hạnh đã rơi vào tình trạng khó thở, sùi bọt mép, cháu bé 18 tháng tuổi tím tái, nguy kịch, ngay lập tức, các bệnh nhân được chuyển cấp cứu vào thành phố Vinh.

Tuy nhiên, khi bé gái 18 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, tình trạng bé đã rơi vào mức nguy hiểm tính mạng, không thể cứu chữa. Hai bệnh nhân lớn tuổi được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Đến 8 giờ cùng ngày, sản phụ Nguyễn Thị Nga đang ở nhà (gia đình riêng) bắt đầu xuất hiện tình trạng ngày càng khó thở, tụt huyết áp. Ngay lập tức, chuyến xe cấp cứu thứ 2 vận chuyển bệnh nhân cùng con trai 1 ngày tuổi nhập viện cấp cứu cũng với triệu chứng do ngộ độc khí CO.

Những bệnh nhân lớn tuổi được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, bé trai 1 ngày tuổi được chuyển theo dõi toàn trạng tại Tổ sơ sinh, khoa sản bệnh viện.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc tái, kém hồng, rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng chính xác. Xét nghiệm khí máu cho thấy, các bệnh nhân đều có chỉ số Oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Chúng tôi khẩn trương hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhân thở Oxy cao áp, truyền dịch", các bác sỹ cho hay.
  • 16 người kẹt thang máy ở chung cư 584 Lũy Bán Bích và 4 ngất xỉu
  • Cháy gas rò rỉ khiến 2 người bỏng nặng ở đường Phú Định, Q8
  • Vụ cháy ở Đại lý Gas Uyên đường Ngô Quyền, Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Cháy khủng khiếp toà nhà Pizza Pepperroni 37 Trần Đăng Ninh Hà Nội
  • Vụ người đàn ông chết cháy trong nhà ở Ngô Mây, Qui Nhơn, Bình Định
  • Cháy lớn ở Công ty TNHH Dorco Living Vina khu Công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên