Chi Pu bật khóc trước nghi vấn lợi dụng tình cảm để PR bản thân

Thứ tư, 15/07/2020, 13:00 PM

Chi Pu đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh việc lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho sản phẩm mới của mình.

Chi Pu trải lòng trong cuộc trò chuyện mới đây.

Chi Pu trải lòng trong cuộc trò chuyện mới đây.

Mới đây, Chi Pu's Greatest Show số thứ 2 đã trở lại với những màn trình diễn mới mẻ, gây được sự tò mò cho khán giả. Bên cạnh đó, trong phần trò chuyện cùng với Liêu Hà Trinh, Chi Pu cũng khóc nghẹn khi trải lòng về những sự cố trong thời gian gần đây.

Theo đó, MC Liêu Hà Trinh đã không hề e dè khi nhắc lại ồn ào xoay quanh những chia sẻ của nữ ca sĩ về tình cũ, chuyện gia đình trong số đầu tiên, cho rằng cô lấy chuyện tình cảm ra để PR, lôi kéo tình thương của fan,...

Khi nhắc đến những vấn đề trên, Chi Pu đã lên tiếng: “Đọc được những điều như thế, tôi khá là khó chịu vì đó không phải những gì mình muốn mang đến cho Chi Pu's Greatest Show tập 1. Khi quyết định công khai chuyện riêng tư cho công chúng, ngoài việc trải lòng để mọi người hiểu hơn về mình, Chi và ekip đã xác định trước dù có ý kiến tiêu cực hay tích cực đều sẽ phải đón nhận. Nhưng rất nhiều người, xem Chi Pu's Greatest Show số đầu tiên với một trái tim 'đã khóa'. Mà khi tim họ 'đã khóa' thì dù tôi có nói gì đi chăng nữa, họ cũng chỉ thấy sự gian dối, toan tính trong đó. Họ đã có định kiến ngay từ đầu thì dù tôi có nói như thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của họ về mình”.

Empty

Tiếp theo chương trình, Liêu Hà Trinh đã nhắc đến hành động đáp trả bài viết của Chi Pu khi bị trang fanpage đưa tin sai lệch, cho rằng cách hát đơn giản của Chi Pu là chủ đích, trưng trổ kỹ thuật sẽ không tạo nên được cảm xúc. Chi Pu khẳng định: “Nhiều lúc có tin đồn xuyên tạc không đúng sự thật, rồi cũng có lúc khi phỏng vấn, tôi trả lời dài thật dài để rồi họ chỉ cắt một câu ngắn ngủi, khiến dư luận hiểu lầm về ý muốn diễn đạt của tôi. Chi còn khóc lóc không hiểu vì sao mọi người lại hiểu lầm như thế…

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng, để mọi chuyện qua đi. Nhưng khi càng im lặng, càng nhịn như thế, có khi nào người chịu thiệt sẽ là mình hay không? Đó cũng là lúc tôi lên tiếng. Và nếu còn thêm một lần nào nữa bị khán giả hiểu lầm và nghĩ sai về những phát ngôn bị cắt ghép, chỉnh sửa độc ác như vậy, tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn”.