Chiếc áo khoác giữ ấm cho Bùi Tiến Dũng lập kỳ tích U23 châu Á được đấu giá ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ sáu, 16/10/2020, 16:35 PM

Chiếc áo khoác giữ ấm cho trung vệ Bùi Tiến Dũng thi đấu tại U23 châu Á 2018 tại Thường Châu đang được đấu giá để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chiếc áo khoác giữ hơi ấm cho Bùi Tiến Dũng.

Chiếc áo khoác giữ hơi ấm cho Bùi Tiến Dũng.

Mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề. Tính đến 23h ngày 14/10, đã có 40 người chết, bao gồm 34 người bị lũ cuốn, 3 thuyền viên gặp nạn trên biển và 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ. Vẫn còn 8 người mất tích, 15 người bị thương do mưa lũ lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các tỉnh thiệt hại nặng về người là Quảng Trị (12 người chết), Quảng Nam (9 người chế) và Thừa Thiên-Huế (8 người chết). Đợt mưa lũ đã khiến cho gần 600 ngôi nhà bị đổ sập, ngập hơn 135.000 ngôi nhà; hơn 6.000ha lúa và hoa màu bị ngập, vùi lấp; gần 4.000ha thủy sản bị thiệt hại.

Ngày 15/10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67.

Tình hình chưa có dấu hiệu giảm trong những ngày tới và miền Trung đang cần cứu trợ khẩn cấp. Hiện tại, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức cùng nhau đóng góp, hành động chung tay giúp đỡ đồng bào đang gặp nạn.

Mới nhất, nhà báo Lương Xuân Thủy (người đại diện của trung vệ Bùi Tiến Dũng) đã đấu giá chiếc áo khoác cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 nhằm mục đích quyên góp ủng hộ người dân đang trong hoàn cảnh khó khăn do thiên tai.

"Hơn 10 năm làm báo, tài sản lớn nhất của tôi là những kỷ vật. Trong đó, có một thứ mà tôi yêu quý, nâng niu hơn cả, chính là chiếc áo ấm mà cậu em trai Bùi Tiến Dũng mặc ở Thường Châu (Trung Quốc). Dũng tặng cho tôi khi em và đội trở về Việt Nam. Hơi ấm của chiếc áo này giúp Dũng vượt qua sự lạnh giá của tuyết Thường Châu.

Em cùng đồng đội làm nên câu chuyện cổ tích cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi muốn hơi ấm của chiếc áo ấy tiếp tục lan tỏa, theo một cách khác. Tôi đã trao đổi với em Bùi Tiến Dũng và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ em.

Những ngày qua, tôi xót xa khi nhìn những hình ảnh lũ lụt ở khúc ruột miền Trung, rồi nghĩ, liệu mình có làm được một cái gì đó, nhỏ bé thôi cũng được. Tôi quyết định bán đấu giá chiếc áo của Tư Dũng để gây quỹ ủng hộ cho một trường hợp mà tôi nhờ người thân tìm hiểu rất kỹ.

Đó là gia đình của cặp vợ chồng bị lũ cuốn trôi, tử vong ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, vào ngày 10.10. Đau xót hơn khi biết họ bị cuốn trôi chỉ vì nóng lòng về với con nhỏ mới 25 tháng tuổi. Sáng nay, hai vợ chồng vừa được chôn cất trong sự xót thương của người thân, hàng xóm. Được biết, gia đình này rất khó khăn, cháu bé 25 tháng tuổi ở với ông bà nội.

Bà bán bánh ở chợ còn ông thì làm thợ mộc, hiện đang thất nghiệp do dịch covid.Chiếc áo được đấu giá hết ngày 18.10.

Người sở hữu chiếc áo này sẽ là người trả giá cao nhất. Ngoài ra, tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người. Ai có tấm lòng thì ủng hộ chút ít. Số tiền thu được tôi sẽ nhờ thân chuyển tới gia đình trên Trong trường hợp cô thương, số tiền ủng hộ lớn, tôi sẽ san sẻ cho một số gia đình khác, cụ thể như gia đình có thai phụ bị nước cuốn trôi ở Huế. Mọi thứ sẽ được công khai trên trang cá nhân tôi", nhà báo Lương Xuân Thủy viết.

Hiện tại, số tiền được nhà báo Lương Xuân Thủy kêu gọi mọi người đóng góp là 31 triệu đồng. Đã có cá nhân đứng ra đấu giá 10 triệu đồng cho chiếc áo khoác của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản của cá nhân nhà báo Lương Xuân Thủy nội dung ghi là: UNG HO

00701 5678 8888

Ngân hàng MB

SĐT 0966.996.059