Chìm phà Sewol: 6 năm sau thảm kịch, người Hàn vẫn xót xa với những dòng tin nhắn cuối cùng

Thứ sáu, 17/04/2020, 09:06 AM

Dù 6 năm đã trôi qua, người dân Hàn vẫn giật mình khi nhớ đến vụ tai nạn đau lòng và còn quặn thắt với những dòng tin nhắn cuối cùng.

Hình ảnh vụ chìm phà Sewol ngày 16/4/2014.

Hình ảnh vụ chìm phà Sewol ngày 16/4/2014.

Vụ chìm phà Sewol ngày 16/4/2014

Ngày 16/4/2014, cả Hàn Quốc chấn động khi vụ chìm phà Sewol xảy ra. Chiếc phà chở hàng trăm em học sinh cùng giáo viên trường trung học Danwon và nhiều hành khác khác đi nghỉ bị chìm. 304 người tử vong, 9 người mất tích. Đây trở thành một trong những thảm kịch hàng hải đau lòng nhất của nước này.

6 năm trôi qua, những nạn nhân của vụ chìm phà Sewol vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cả người còn sống sót và thân nhân của những người đã mất vẫn còn ám ảnh bởi vụ tai nạn quá đỗi đau lòng này.

Những tin nhắn yêu thương trước khi chìm xuống đại dương

6 năm trôi qua, thân nhân của các nạn nhân vẫn chưa thể nguôi nỗi đau.

6 năm trôi qua, thân nhân của các nạn nhân vẫn chưa thể nguôi nỗi đau.

Khi chiếc phà đang từ từ chìm xuống, nhiều em học sinh đã để lại tin nhắn cho những người thân yêu. Cho bố, cho mẹ, cho gia đình.

“Bố ơi. Con yêu bố”, một em gửi tin nhắn cho bố vào khoảng 9h sáng khi vụ chìm phà Sewol đang xảy ra. Người bố lúc này vẫn chưa biết chuyện gì. Khoảng 7-8 phút sau ông mới đọc được tin nhắn và nhắn lại. “Sao tự nhiên nói vậy thế? Bố cũng yêu con. Hôm nay trời khá đẹp đất. Đi chơi vui nhé. Khi nào đến nơi nhắn cho mẹ nhé”.

Vài phút sau ông biết tin về vụ chìm phà, ông gọi lại cho con nhưng không thể được nữa rồi. “Con trai, hãy gọi lại cho bố đi. Bố yêu con. Con trai à, làm ơn chỉ cần con trờ về là được”, người bố nhắn trong tuyệt vọng.

Một học sinh khác cũng sợ hãi nhắn về cho mẹ và chị khi em biết mình không còn cơ hội gặp lại họ nữa. “Mẹ ơi, có lẽ con không còn cơ hội để nói lời này nữa nên giờ con sẽ nói. Con yêu mẹ”. “Chị ơi, chiếc phà đang gặp vấn đề rồi. Em yêu chị nhiều. Trước giờ chưa thể nói điều đó với chị, em xin lỗi. Hãy nói với mẹ họ em là em yêu mẹ nữa. Em đến với bố đây”.

Những con số đau lòng của vụ chìm phà Sewol

Hình ảnh cuối cùng của các em học sinh trên phà Sewol.

Hình ảnh cuối cùng của các em học sinh trên phà Sewol.

Ngày 16/4, chiếc phà Sewol chở 459 người gồm 325 học sinh trường Trung học Danwon, 15 giáo viên, 30 thành viên thủy thủ đoàn và 89 hành khách khác.

Họ đi từ Incheon đến thành phố Jeju để nghỉ ngơi.

Theo ghi chép, vào khoảng 08h58, chiếc phà phát tín hiệu cầu cứu khi khi cách đảo Byungpoong khoảng 2,7 km.

304 người thiệt mạng, 9 người mất tích. Những người còn lại được các tàu cá và tàu thương mại và tàu của Cảnh sát biển Hàn Quốc và Hải quân Hàn Quốc cứu sống.

Đến tháng 3/2017, một phần của chiếc phà mới nổi lên. Hàn Quốc đã tiến hành trục vớt để lấy 9 thi thể vẫn còn bị mắc kẹt ở đó.

Nguyên nhân vụ chìm phà Sewol

Vùng biển mà phà đi qua không có đá ngầm. Nguyên nhân phà lật được cho là do nó gặp vấn đề kì thuật. Người ta nghi rằng phà Sewol lật là vì cú rẽ gấp khiến hàng hóa đổ dồn về một bên làm cho phà mất thăng bằng.

Những điều tra sâu hơn sau đó xác định lỗi ở Hệ thống Nhận diện Tự động khiến phà bị rẽ gấp.

Bài liên quan