Cô gái ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày là Nguyễn Thị Như Ý, năm nay mới 29 tuổi, ngụ tại xã Điện Quang, thị xã Điện...

Cô gái ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày là Nguyễn Thị Như Ý, năm nay mới 29 tuổi, ngụ tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên Như ý có dáng vẻ bên ngoài như một người phụ nữ trung niên ở tuổi 50 vậy.

Với dáng người nhỏ con, gầy gò, đen nhẻm, khó ai có thể tin cố gái này vẫn ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày.

 ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước

Nguyễn Thị Như Ý ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày.

Ảnh: Nguyễn Trang

Công việc đầu tiên sau khi thức dậy của Như Ý là ăn. Bà Lê Thị Tám - mẹ của Như Ý nay đã 70 tuổi chia sẻ "Mỗi ngày con tôi ăn 5 bữa, nó ăn mỗi bữa tận 4 lon gạo mà tôi dùng để nấu cho cả nhà, sau đó nó ăn luôn cả một nồi cháo và thêm 1 kg bún. Ăn hết chỗ đó nó sẽ uống thêm 1 xoong nước. Nó luôn uống bằng xoong luôn chứ chưa biết uống bằng ly bao giờ".

Hàng xóm của nhà Như Ý là bà Trần Thị  Bốn chia sẻ: "Dù ăn nhiều nhưng con Như Ý vẫn gầy nhom, trông rất tội nghiệp. Tôi vẫn thường mang thêm đồ ăn qua cho nó nếu còn dư".

Với cân nặng 25kg cùng với chiều cao 1m48, lại mắc chứng bệnh già trước tuổi nên Như Ý trong như một bà già gần 60 tuổi trong hình dáng gầy nhom, ốm yếu, đen nhẻm dù ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày.

Lúc mới sinh, theo lời kể của bà Tám, Ý nặng chỉ 2,3 kg nhưng sau khi được 3 tháng đã lên 10kg. Đến tuổi đi học, vì chăm ngoan nên Như Ý học khá giỏi, làn da thì trắng mịn, gương mặt xinh xắn. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào năm Như Ý được 13 tuổi, bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt, nhưng chỉ có 1 lần và từ đó không tháy có lại nữa. Sau thời điểm đó, Như Ý cứ 5,10 hôm lại bị đau quặn ruột 1 lần. Khi ấy bà Tám đã đưa con đi viện khám, bác sỹ có cho thuốc về uống nhưng uống mãi mà bệnh của Ý không hề giảm bớt.

6 lon gạo, uống 15 lít nước

Dù ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày nhưng Như Ý vẫn gầy còm, ốm yếu. Ảnh: Nguyễn Trang

Bà Tám cho biết "Tôi đã rất lo lắng, dùng mọi cách chữa trị cho nó, từ đông y, tây y nhưng bác sỹ vẫn lắc đầu. Tôi đưa nó đi khám chữa khắp mọi nơi. Nó chỉ học được hết lớp 9 thì phải nghỉ học. Bởi khi đó, dù đã ăn được nhiều, nhưng sức khỏe của nó vẫn dần yếu đi, căn bệnh ngày một phát triển nặng thêm".

Ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày nhưng dường như Ý lại không tiêu hóa được lượng thức ăn khổng lồ đó, ăn rồi lại nôn, lúc nòa Ý cũng cảm thấy đói. Ngoài các bữa chính, Như Ý còn ăn vặt rất nhiều, nhưng dù là loại thức ăn gì thì cũng đều không tiêu hóa được. Ý tâm sự "Dù ăn gì thì em cũng bị nôn hết, nhưng không ăn không được bởi nếu không ăn thì chân em sẽ bị phù lên. Em còn bị thiếu máu, cứ khi xỉu là lại phải đi truyền nước, truyền máu". Bà Tám chia sẻ thêm "Nhà có 5 đứa con nhưng chỉ mình Như Ý mắc bệnh này, các anh chị của nó đều bình thường và đã ổn định, giờ tôi chỉ phải lo cho một mình nó".

Dù đang mắc bệnh nhưng Như Ý vẫn hàng ngày lên Đà Nẵng lang thang bán vé số, nhiều khi vì quá mệt mà Ý còn bị ngất xỉu, may có bà con đi đường đưa vào viện để truyền. Bà Tám buồn rầu cho biết "Con Như Ý khổ lắm, nó đã bệnh lại vất vả đi bán vé số cả ngày, nhưng cũng chẳng đủ bù vào miếng ăn. Sức yếu làm nó xỉu lên xỉu xuống đã không biết bao lần".