Xã hội
19/09/2015 11:06Chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An phải cầu cứu công an
Chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An phải cầu cứu công an là vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ sau khi nhận đơn trình báo của người chồng.
Chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An phải cầu cứu công an là sự việc của gia đình ông Phan Thế Th. (44 tuổi) và bà Lý Thị Yến H. (42 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ).
Theo đó, hôm 18/9, công an thị trấn Tân Trụ(Long An) đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Th. liên quan đến vụ việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An.
Chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An phải cầu cứu công an và không dám về nhà
Qua tìm hiểu, vụ chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An xảy ra vào chiều ngày 16/9. Khi đó bà H đi làm về nhà, đã phát hiện chồng mình là ông Th có mùi rượu nên cảm thấy vô cùng bực tức. Bà H đã lớn tiếng la mắng ông Th, thậm chí còn dùng cây để đánh tới tấp vào người của ông Th. Không chỉ có vậy, bà H tiếp tục đuổi ông th ra khỏi nhà.
Sau khi sự việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An xảy ra, ông Th đã phải về nhà mẹ đẻ cách nhà riêng mình khoảng 4km để trú tạm. Sáng hôm sau, khi vợ ra khỏi nhà đi làm, ông Th mới dám về nhà.
Cũng liên quan đến việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An, ông T cho hay, ông về nhà nhưng khi chiều bà H về ông lại bỏ đi vì sợ bà H tiếp tục đuổi đánh.
Chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An phải cầu cứu công an sau 3 lần bị bạo hành trong 1 tháng
Nói về vụ việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An, công an thị trấn Tân Trụ đã cho hay, ông Th đã bị vợ đánh 3 lần chỉ trong tháng 9/215. Cả 3 lần ông Th bị đánh đều là do ông uống rượu.
Trước khi sự việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An xảy ra, ông T cũng đã từng bị vợ đánh dẫn đến chấn thương nặng vào năm 2014. Lúc đó, ông Th thậm chí còn phải nghỉ làm. Và lý do khi ấy cũng là do ông đi uống rượu với bạn về say xỉn. Khi bà H phát hiện đã dùng dây xích sắt để đánh vào người ông Th.
Sự việc chồng bị vợ đánh đập tàn nhẫn ở Long An đã được người dân quanh đó cảm thấy khá bất ngờ. Một người hàng xóm cho rằng ông Th có hay nhậu nhẹt cùng bạn bè sau giờ làm nhưng ông là người có tính tình hiền lành, ít nói và khá chăm chỉ làm ăn vậy mà ông thường xuyên bị vợ đánh đập, hành hung.

