Chồng đốt chiếu vì vợ không cho quan hệ ở Lộc Bình Lạng Sơn là phiên tòa diễn ra mới đây. Theo đó, nguyên nhân đốt nhà được xác định là do vợ từ chối quan hệ. Chồng đốt...

Chồng đốt chiếu vì vợ không cho quan hệ ở Lộc Bình Lạng Sơn là phiên tòa diễn ra mới đây. Theo đó, nguyên nhân đốt nhà được xác định là do vợ từ chối quan hệ.

Chồng đốt chiếu vì vợ không cho quan hệ ở Lộc Bình Lạng Sơn

Danh tính người chồn đốt chiếu vì vợ từ chối quan hệ được xác định là Triệu Tiến Minh (31 tuổi).

Theo nguồn tin cho hay, sự việc xảy ra hôm giáp Tết âm lịch, đồng bào người Dao thường tổ chức ăn Tết sớm theo đúng truyền thống dân tộc. Khi đó, Minh làm cỗ mời anh em họ hàng. Ăn uống no say, Minh tiếp tục đi uống rượu ở một số nhà anh em họ hàng khác. Đến tối, khoảng 21h30 về nhà trong tình trạng say xỉn. Nằm một lúc, Minh muốn gần gũi vợ là Triệu A Múi (36 tuổi) nên quờ tay sang ôm.

Thấy chồng nồng nặc rượu, chị Múi từ chối và bế con sang giường khác nằm. Vì muốn mà không được, trong cơn bực tức, Minh tự ái vì không được vợ chiều nên lớn tiếng quát: “Tại sao lại đi sang giường khác ngủ, tao đốt nhà bây giờ”. Tưởng chồng say nói linh tinh, chị Múi lờ đi và tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, nói là làm khi vợ không đề ý, Minh từ từ rút xăng từ chiếc xe máy, đổ ra chiếu và châm lửa đốt cháy.

Chồng đốt chiếu vì vợ không cho quan hệ ở Lộc Bình 1

Chồng đốt chiếu vì vợ không cho quan hệ ở Lộc Bình: bị cáo Minh

Lửa nhanh chóng lan nhanh bén vào quần áo, giường tủ và cháy lên nóc nhà, chị Múi sợ hãi bế con chạy khỏi nhà còn về phía Minh cũng chỉ kịp ôm chiếc tivi và xe máy khỏi đám cháy đang ngùn ngụt.

Sau khi xảy ra vụ việc, minh trốn về quê, trên đường đi xe hết xăng. Do mệt mỏi nên y đã ngủ gục bên đường. Minh trốn lên Điện Biên làm thuê 6 tháng (8/2015) rồi trở về thì bị bắt giữ.

Tìm hiểu đối tượng qua lời người vợ được biết. Trước kia khi chung sống chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Minh yêu vợ con và đối xử tốt với con gái riêng của chị. Tuy nhiên gần đây, Minh thỉnh thoảng đi uống rượu nhưng chưa bao giờ to tiếng hay có hành động vũ với chị Mùi.

Khi Minh châm lửa đốt nhà, chỉ sau khoảng 15 phút là cột kèo bằng gỗ và mái lợp pro xi măng đổ sụp chỉ trơ lại 4 bức tường. “May mà tôi kịp bế hai con ra ngoài nhưng tiền bạc, tài sản thì cháy hết không còn gì nữa, lúc đó lại gần Tết rồi”, chị Múi buồn bã nói.

Nói về nguyên nhân vụ việc, chị Mùi ngại ngùng nói do hôm đó uống say về, Minh có ý muốn hai vợ chồng gần gũi. Tuy nhiên chị từ chối và không nghĩ lại xảy ra cơ sự này.

“Hôm đó, tôi đi uống rượu về say lắm rồi, tại vợ không cho ngủ cùng nên bực tức, chỉ nghĩ đốt chiếc chiếu dọa nhưng không ngờ lửa bùng nhanh như vậy”, Minh ân hận.

Tại phiên tòa, Minh ân hận bày tỏ yêu chị Múi thật lòng và mong muốn được giảm án để về nhà nuôi vợ con. Còn về phía chị Múi với tư cách người bị hại, tòa hỏi chị có muốn bồi thường gì, chị một mực từ chối và chỉ mong chồn được giảm án và sớm về với vợ con.

Cuối cùng, tại bản án tuyên đầu tháng 12/2015, TAND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) tuyên phạt Minh án 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

  • Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12