Chồng ép vợ đi bán dâm, câu chuyện đẫm nước mắt trên kể về bi kịch của người phụ nữ đã bị chính người mình yêu thương bắt ép sa chân vào con đường tội lỗi và để có tiền...

Chồng ép vợ đi bán dâm, câu chuyện đẫm nước mắt trên kể về bi kịch của người phụ nữ đã bị chính người mình yêu thương bắt ép sa chân vào con đường tội lỗi và để có tiền nuôi con, chị đành phải chịu nhục nhã hành nghề mại dâm.

Chồng ép vợ đi bán dâm, quá khứ từng là "bướm đêm" luôn ám ảnh người phụ nữ với khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng hài hòa này.

Chồng ép vợ đi bán dâm, người phụ nữ chịu tủi hờn từ khi mới sinh ra

Người vợ vừa đáng thương vừa đáng trách này muốn giấu tên vì chị đang có con trai học lớp 11 và chị không muốn con trai biết được quá khứ mang đầy cay đắng của chị.

Chị ngậm ngùi kể lại cuộc đời mang đầy tủi hờn từ khi mới sinh ra: "Ba chị là người đã có vợ con ở quê nhưng qua lại với mẹ chị vì muốn có con trai nối dõi. Vì vậy khi sinh ra chị, một đứa con gái, mọi người đã chẳng yêu thương gì. Rồi chị được ba đưa về quê sống ở nhà với mẹ cả tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế trong sự ghẻ lạnh của mọi người và thường xuyên bị ba ruột của mình đánh đập, chửi bới. Đến năm 13 tuổi chị mới vỡ òa khi biết mẹ ruột mình đang sống trên thành phố và hiểu được sự lạnh lùng và những trận đòn cay nghiệt của cha mẹ".

"Rồi từ khi biết chuyện, chị cũng thỉnh thoảng lên thăm mẹ nhưng mẹ chị cũng chẳng khấm khá. Sau đó chị đi học nghề cắt tóc và một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp", chị ngậm ngùi kể lại.

Chồng ép vợ đi bán dâm hai

Chồng ép vợ đi bán dâm, người phụ nữ chịu tủi hờn từ khi mới sinh ra

Vào Sài Gòn những tưởng cuộc sống của cô gái ngày nào được lật sang một trang mới nhưng nỗi tủi hờn vẫn bám riết lấy chị.

Chồng ép vợ đi bán dâm và bi kịch hôn nhân

Tại đây chị yêu và kết duyên vợ chồng cùng một người đàn ông miền Tây với hy vọng sẽ tìm được bờ vai vững chãi giữa chốn đô thị phồn hoa và nhiều cám dỗ này. Nhưng rồi chị lại rơi vào bi kịch của cuộc sống hôn nhân khi người đàn ông đó ngày đêm đánh đập, chửi bới chị. Không chỉ vậy, chính người đàn ông chị yêu thương lại ép chị đi làm gái bán dâm để lấy tiền trang trải gia đình. Không chịu được cuộc sống uất ức nên vào năm 2000, chị đã đưa 2 đứa con về Huế sống cùng mẹ ruột.

Sau bao nhiêu năm trở lại chị vẫn không qua được cảm giác tủi hờn khi mẹ ruột mắng "sao mi không đi luôn đi, trở về đây làm gì". Rồi cũng chẳng còn chỗ nào để đi, chị cùng hai còn đành phải sửa lại căn chuồng heo để ở qua ngày.

Chồng ép vợ đi bán dâm và nỗi tủi hờn của người đàn bà đẹp

Nhưng là một người mẹ, chị không thể để các con phải chịu khổ, phải cho 2 con học hành đàng hoàng. Trong khoảng thời gian đó chị cũng làm nhiều nghề để kiếm tiền. Nhưng cuộc đời chị lại bắt đầu sang một trang mới với bao cay đắng, nhục nhã khi chị phải bước chân vào con đường bán dâm, làm "bướm đêm" để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con.

Chồng ép vợ đi bán dâm một

Chồng ép vợ đi bán dâm và nỗi tủi hờn của người đàn bà đẹp

Trong đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn ánh lên giọt nước mắt khi kể lại quá khứ đầy tội lỗi: "Chị chẳng muốn nhớ đến quang thời gian tủi cực đó khi đem thân xác của mình ra làm thú vui cho người khác. Còn con chị lúc đó thì chỉ nghĩ chị đi làm ở quán nhậu nhưng bà con xung quanh thì ai cũng biết chị đi làm cái nghề nhục nhã đó".

Chồng ép vợ đi bán dâm và con đường trở về cuộc sống lương thiện

Và con đường tội lỗi của chị chỉ được chấm hết vào cái đêm chị ra đứng đường và bị lực lượng công an giải về. Chị nhớ như in cái ngày con trai chị gặp chị trên cơ quan công an và nước mắt lưng tròng: "Năm đó là năm 2002, chị cùng nhiều chị em nữa đã bị bắt về phường. Rồi vì hoàn cảnh của chị cũng đáng thương nên có một anh nói hộ. Lúc đó con trai chị cũng mới học lớp 1, cháu được đưa lên gặp mẹ và òa khóc nói rằng "mẹ đi làm quán nhậu răng lại bị công an bắt", lúc đó chị không biết trả lời con thế nào, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Rồi các anh công an cũng thương tình cho chị về và khuyên chị tránh xa con đường tội lỗi ấy".

Từ đó, thương con nên chị đã quay về con đường làm ăn lương thiện với chiếc xe bán bánh mỳ ở gần Bệnh viện TW Huế. Tuy nhiên cái khổ vẫn bám theo chị bởi chỉ bán được hai hôm chị lại bị công an phường thu giữ xe vì lấn chiếm vỉa hè. Uất ức tủi hờn, chị chỉ biết than trời "Tôi làm gái các ông cũng bắt, bây giờ tôi bán bánh mỳ các ông cũng bắt.. Vậy thì tôi quay về nằm ngửa làm gái cho rồi".

Rồi sau đó chị cũng không bán bánh mỳ nữa mà mở một quán nhỏ bán thuốc lá, cà phê ven đường. Và từ ngày đó đến hiện tại chị đã nuôi được hai con trưởng thành, con gái chị đã cưới chồng và đang mang bầu còn con trai đang học lớp 11.

Để từ một gái bán dâm quay lại con đường lương thiện như hiện tại thì chị cũng đã phải vượt qua bao lời đàm tiếu, kỳ thị nhưng vì các con, chị đã vượt qua được tất cả. Người phụ nữ ngày nào vẫn xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp rạng ngời của niềm hạnh phúc bên các con.

  • Chuốc thuốc mê gái bán dâm để cướp tài sản ở Đồng Tháp