Chồng giết vợ vì không chịu ly hôn y án 17 năm tù

Thứ tư, 22/11/2017, 12:18 PM

Nghi ngờ vợ mình ngoại tình và người con đầu không phải là con ruột nên Thuận đã ra tay sát hại người đầu ấp, tay gối.

23874096_481220798941999_716861043_o
Bị cáo Thuận tại phiên tòa.

Sáng 22/11, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Minh Thuận (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar,, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2007, Thuận kết hôn với chị Võ Thị Liên (SN 1985) và có với nhau 2 người con.

Đầu năm 2014, Thuận bắt đầu có những biểu hiện về thần kinh và mang chứng hoang tuởng. Do đó, Thuận thường nghi ngờ vợ mình ngoại tình và người con đầu không phải là con ruột của Thuận.

Kể từ đó, Thuận và Liên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, Thuận nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chị Liên không đồng ý.

Đến chiều 4/2/2016, khi chị Liên đang nấu ăn dưới bếp, Thuận đã lấy con dao rựa đánh nhiều nhát vào đầu và cổ, vai của chị Liên. Sau đó, Thuận tiếp tục lấy sợi dây dù thắt cổ cho đến khi chị Thuận tử vong.

Ngay sau đó, Thuận đến công an xã Ea Tar đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa Thuận ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam về tội giết người. Sau đó, Thuận đã làm đơn kháng cáo.

Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cao Minh Thuận y án sơ thẩm là 17 năm tù giam về tội Giết người.

 

Cách hành xử thiếu suy nghĩ và cái giá phải trả cho người chồng hờ tưới xăng giết vợ

Trong lúc nóng giận, lại nghe thêm lời thách thức từ cô vợ “hờ” Tiến quyết định khóa trái cửa, tưới xăng lên người vợ với mục đích thiêu sống. Ông ta cũng tự cầm dao chém vào người để tự sát nhưng được cứu kịp thời.

 

Mũi tiêm nhỏ xíu lật tẩy dã tâm giết vợ của nam y tá

Biết có chất gây chết người nhưng khó bị phát hiện, nam y tá người Mỹ dùng để giết vợ là nữ chính trị gia.