Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận vẫn đang là vụ việc khiến người dân tại đây bàng hoàng . Hiện tại người vợ đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ...

Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận vẫn đang là vụ việc khiến người dân tại đây bàng hoàng . Hiện tại người vợ đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị trong tình trạng nhiễm độc, suy thận, suy gan và nguy cơ tử vong cao.

Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận

Nạn nhân trong thảm kịch gia đình trên là chị Bùi Thị Khuê, 27 tuổi, ngụ tại khu phố 3 thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Còn người chồng nát rượu đó là Nguyễn Đình Long, 30 tuổi.

Theo lời người dân sống tại khu vực này thì vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/3, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của chị Khuê. Ngay khi đó mọi người mới hô hoán nhau chạy sang thì đã phát hiện chị Khuê đang như ngọn đuốc bốc cháy dữ dội trên tấm nệm nên đã cùng nhau tích cực dập lửa cũng như đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong khi đó chồng chị Khuê là Long thì cũng đã bị bỏng nặng ở vùng ngực, tay và chân.

Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận

Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận

Được biết chị Khuê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình hôn mê. Các bác sĩ cho hay nạn nhân bị bỏng lửa độ 2, độ 3 với diện tích chiếm 90% cơ thể. Ngay khi đó, các bác sĩ đã tổ chức cấp cứu để chống nhiễm trùng vết thương. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe chị Khuê ngày càng nghiêm trọng, chị bị suy gan, suy thận và bị nhiễm độc, chị cũng được chẩn đoán có nguy cơ tử vong cao.

Đến sáng ngày hôm qua 17/3, bệnh viện này đã cho chuyển bệnh nhân Bùi Thị Khuê lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Vụ việc hiện cũng đang được cơ quan công an thành phố Phan Thiết vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai từ phía nhân chứng và những người liên quan.

Theo lời gia đình nạn nhân thì trước đó vào chiều ngày 15/3, Long có đưa 90.000 đồng cho chị Khuê để chị trả tiền rượu mà anh đã nợ trước đó của chủ tạp hóa gần nhà. Tuy nhiên chị Khuê lại cầm 50.000 đồng đi cho người thân vay mượn và mới trả chủ tạp hóa 40.000 đồng.

Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận một

Hình ảnh người chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận

Sau khi sự việc được Long phát hiện ra, người đàn ông 30 này đã rất tức giận nên đã đánh vợ rồi bỏ đi uống rượu ngay sau đó. Không dừng lại ở đó, sau khi đi uống rượu về, có chút men trong người lại nhìn thấy vợ mình đang nằm ngủ trên nệm nên trong cơn tức giận, Long đã đổ dầu lên người chị Khuê rồi bắt đầu châm lửa đốt.

Khi lửa bốc quá cao thì Long mới dần hồi tỉnh, lấy chăn trùm lên người chị Khuê để chế ngự đám cháy nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cao.

Được biết vợ chồng chị Khuê có cuộc sống không mấy khá giả và đang nuôi 2 người con ăn học. Hai vợ chồng thuê nhà ở trọ và làm thuê cho các tàu đánh cá trong vùng.

  • Vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An

  • Chồng tra tấn vợ vì vợ dùng hết tiền cho đa cấp ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

  • Chồng đánh vợ tàn bạo vì vợ xem điện thoại của chồng

  • Clip chồng đánh vợ bênh bồ ngoài đường gây bức xúc

  • Chồng giết vợ vì bị anh em vợ đánh ở xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

  • Clip cặp vợ chồng già đi cướp tiền ở Lâm Thao Phú Thọ bị thanh niên bắt được đánh

  • Vợ đánh chồng gãy răng vì không chia tài sản