Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam là sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 27/11/2015. Người chồng trong lúc tức giận không kiềm chế được đã có hành động...

Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam là sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 27/11/2015. Người chồng trong lúc tức giận không kiềm chế được đã có hành động mất kiểm soát.

Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam

Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị Trần Thị Ng (SN 1987) - nhân viên gác tàu ở TP.Phủ Lý. Chồng chị Ng là Đ.V.N đồng thời là kẻ giết người, làm cán bộ viên chức nhà nước.

Thông tin ban đầu được ông Đào Xuân Anh, Trưởng Công an xã Thanh Tân (Thanh Liêm, Hà Nam) cho biết, khoảng 16h30 ngày 27/11, giữa chị Ng và chồng là anh Đ.V.N xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng. Trong lúc tức giận, anh N đã dùng chiếc cà vạt siết cổ vợ đến chết.

Khi phát hiện vợ tử vong, anh N chạy ra giữa đường có ý định tự tử, nhưng được người hàng xóm phát hiện và can ngăn. Sau đó, anh N đến cơ quan công an tự thú.

Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam

Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam: gia đình lo hậu sự cho chị Ng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Liêm cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam

Liên tiếp trong nhiều ngày gần đây xảy ra các vụ chồng giết vợ do mâu thuẫn gia đình.

Gần nhất là vụ chồng truy sát vợ vào ngày 27/11 tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cụ thể, Hoàng Trọng Sang (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Lưu (trú tại xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, Bình Phước) làm nghề bán quán nhậu tại khu vực Chợ Minh Hưng. Hai vợ chồng đã có với nhau một cháu nhỏ 3 tuổi.

Gần đây hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, có nhiều lần xô xát và đã viết đơn ly dị, đang chờ Tòa án cấp có thẩm quyền ra quyết định xét xử.

Cách nay vài ngày, hai vợ chồng tiếp tục cãi vã và do không chịu nổi những trận đòn của chồng nên chị Lưu đã mang quần áo đến nhà bà bà Nguyễn Thị Lụa (62 tuổi, thôn 6, bác ruột của chị Lưu và cũng là nơi chị Lưu đến “lánh nạn”). Nhưng cơn bực tức của Sang vẫn không thể “nguôi ngoai. Vào khoảng 19g30 ngày 27-11, Hoàng Trọng Sang đã đến tận nơi gia đình nhà bà Nguyễn Thị Lụa rút dao thủ sẵn trong người ra đâm chị Lưu một nhát vào mạn sườn khiến chị Lưu gục ngã.

  • Chồng giết vợ vì bị mắng mỏ khi đi uống bia về ở Sông Công Thái Nguyên