Chủ doanh nghiệp gọi 'Giang 36' đến vây xe cán bộ công an bất ngờ tung thông tin mới

Thứ hai, 17/06/2019, 16:59 PM

Ông Lương thừa nhận đã đấm Hiền vì Hiền đã nôn vào người ông mà bỏ đi, không xin lỗi. Nhưng khi về phòng nhậu thì nhóm Hiền đã xông vào đánh ông và ông Hải.

chu-doanh-nghiep-goi-giang-36-den-vay-xe-can-bo-cong-an-bat-ngo-tung-thong-tin-moi
Ông Nguyễn Tấn Lương trao đổi với phóng viên. Ảnh báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Tấn Lương - người đã gọi điện cho Giang "36" đến Lâm Viên Quán và sau đó xảy ra cảnh nhiều thanh niên xăm trổ chặn xe, xì lốp chở cán bộ công an Đồng Nai khẳng định chỉ gọi một mình "Giang 36" tới, vì sau khi xảy ra mâu thuẫn tại quán ông thấy có một số đối tượng đứng ở ngay cửa Lâm Viên Quán.

Tuy nhiên, ông Lương cũng thừa nhận đấm Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) trước,vì ông cho rằng ông Hiền đã nôn vào người ông mà bỏ đi không xin lỗi.

Đến khi ông Lương trở lại phòng nhậu VIP 8 thì bị nhóm ông Hiền đã xông vào đánh ông và ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Ông Lương cũng nói ông bị đấm một vào mắt, còn ông Hải đã bị một người cầm ghế phang vào đầu và phải may 14 mũi, báo Thanh Niên dẫn lời ông Lương cho biết.

Ông Lương cũng chia sẻ sau khi thấy ông Hải chảy máu đầu, nhóm người ông Hiền đã bước ra ngoài và lên ô tô để di chuyển. Sau đó, khi lực lượng cảnh sát 113 tới, ông có chủ động yêu cầu kiểm tra xe chở nhóm cảnh sát (theo ông Lương, lúc này ông chưa biết trong xe có cảnh sát) nhưng lực lượng cảnh sát 113 không thực hiện.

“Sau khi xe chở nhóm cảnh sát chạy đi, tôi còn ngồi trên xe của Cảnh sát 113 chạy theo sau. Tôi nghĩ mình đâu làm gì sai nên theo lên xe 113 đi luôn”, ông Lương khẳng định.
 
Liên quan đến nhóm thanh niên xăm trổ bủa vây chiếc xe chở cán bộ công an sau đó đâm xì lốp xe, ông Lương khẳng định mình không liên quan và chỉ biết "Giang 36" là dân giang hồ nên sau khi yêu cầu nhóm người trong xe xuống xe xin lỗi ông Hải không được, ông đã đi làm và không rõ chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì "Giang 36" (33 tuổi, quê Thanh Hóa) đã huy động đàn em bao vây xe chở công an sau khi nhận điện thoại của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) - chủ một doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Đồng Nai từng thực hiện nhiều dự án xây dựng,  đường giao thông tại địa phương. Lương cũng được nhiều người trong giới làm ăn ở Biên Hoà kính nể vì ông chủ doanh nghiêp này có "quan hệ rộng".

Hiện tại, Giang "36" đang bị tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng cũng đang điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan đến vụ việc.

Đến ối 16/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã bắt thêm nghi can Tuấn 'nhóc' (phường Long Bình) để làm rõ việc bao vây, chặn xe công an gây tắc nghẽn giao thông.

Trước đó, vào khoảng trưa ngày 12/6, ông Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (cùng công tác tại Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Đồng Nai), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Biên Hòa) và ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, doanh nhân) ăn tại phòng VIP 2 ở hàng Lâm Viên, TP Biên Hòa trong lúc ăn uống tại nhà hàng Lâm Viên Quán (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

vu-giang-ho-bao-vay-xe-4-cho-nghi-co-cong-an-o-dong-nai-nhan-chung-noi-gi
Phía trước nhà hàng Lâm Viên Quán -  nơi xảy ra vụ việc.

Đến 14h cùng ngày, ông Hiền có biểu hiện say, vừa ra khỏi cửa phòng thì nôn trúng vào chân ông Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), là khách ở phòng VIP 8. Ông Hiền xin lỗi nhưng không được chấp nhận và bị đấm vào mặt.

Vài phút sau, ông Hiền qua phòng kế bên (có khoảng 10 người) để xin lỗi thì xảy ra xô xát khiến bạn của ông Lương bị thương ở đầu. Thấy nhiều tiếng động, quản lý nhà hàng gọi bảo vệ vào can ngăn thì trật tự hai bên được vãn hồi.

Không đồng ý cho nhóm ông Hiền về, nhóm Lương đã gọi điện cho Giang "36" cùng nhiều thanh niên xăm trổ đến cổng nhà hàng chặn ôtô 4 chỗ lại.

Nhóm người này đã có những hành vi như liên tục chửi bới, lấy đá chắn trước xe và đâm thủng bánh xe. Phải một lúc lâu sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ, ôtô của ông Anh mới di chuyển được về hướng Ngã tư Vũng Tàu.

vu-giang-ho-bao-vay-xe-4-cho-nghi-co-cong-an-o-dong-nai-nhan-chung-noi-gi
Nhóm người xăm trổ bao vây quanh chiếc xe chở cán bộ công an.

Tuy nhiên, khi họ đi chừng 200 m, Giang "36" lại tiếp tục chỉ đạo đàn em lên xe bán tải tiếp tục rượt theo chặn đầu và khoảng 10 xe máy đi phía sau.

Nhóm này đã chặn xe của nhóm ông Hiền rồi đứng bao vây xung quanh, yêu cầu bốn người trong ôtô ra ngoài "nói chuyện". Sợ nguy hiểm, nhóm người vẫn cố thủ trong xe, gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Sau khi nhiều cảnh sát 113, đặc nhiệm hình sự đã có mặt để để giải vây nhưng nhóm thanh niên xăm trổ vẫn không cho bốn người trong ôtô rời đi. Đến khi lãnh đạo công an TP Biên Hoà xuất hiện "thương thuyết", nhóm này mới chịu giải tán và cho xe di chuyển.

Qua xác minh, lực lượng chức năng Biên Hòa cho biết 2 nhóm gồm:

- Nhóm ăn uống tại phòng VIP 8 quán Lâm Viên có 10 người: Nguyễn Tấn Lương (1982, ngụ TP. Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (1974, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và 8 người khác chưa rõ lai lịch.

- Nhóm còn lại ăn uống tại phòng VIP 2 quán Lâm Viên có 4 người: Phạm Văn Hiền (1985, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Quang Trường (1977, ngụ TP. Biên Hòa); Đinh Tú Anh (1979, ngụ TP. Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (1959, ngụ TP. Biên Hòa), trong đó ông Huỳnh Bảo Hùng nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP. Biên Hòa (đã nghỉ hưu tháng 11.2017); ông Đinh Tú Anh và ông Nguyễn Quang Trường hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua làm việc ban đầu với một số người liên quan nhận thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc va chạm giữa Hiền và Lương trong quán ăn (Hiền vô tình nôn văng dính vào quần Lương tại khu vực quầy lễ tân); làm phát sinh mâu thuẫn, xô xát tại quán ăn, làm Hiền, Hải bị xây xát.

 

Bí mật về người đã gọi trùm giang hồ huy động đàn em bao vây xe cán bộ công an Đồng Nai

Được biết, người gọi cho Giang "36" đến bao vây xe công an là chủ một doanh nghiệp xây dựng lớn ở Đồng Nai từng thực hiện nhiều dự án xây dựng, giao thông ở Đồng Nai và được nhiều người kính nể vì có "quan hệ rộng".

 

Bắt thêm nghi can vây chặn xe chở công an ở Đồng Nai

Tối 16-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã bắt thêm nghi can Tuấn 'nhóc' (phường Long Bình) để làm rõ việc bao vây, chặn xe công an gây tắc nghẽn giao thông.

 

Nhân viên nhà hàng hé lộ sự thật về nguyên nhân nhóm thanh niên xăm trổ bao vây xe cán bộ công an ở Đồng Nai

Theo nhân viên Lâm Viên Quán, một vị khách trong nhóm 3 người đã vô tình nôn vào một vị khách ngồi gần đó, dù người này đã xin lỗi nhưng mâu thuẫn phát sinh ngay sau đó.