Xã hội
20/04/2016 19:16Chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết
Chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết vào sáng ngày hôm qua 19/4 đã được gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Được biết nguyên nhân tự tử là do người đàn ông này buồn phiền chuyện nợ nần và trước khi tự tử, ông cũng đã để lại một bức thư tuyệt mệnh cho người thân.
Chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì vào sáng ngày hôm qua 19/4, trên địa bàn đã có một người đàn ông treo cổ tự tử.
Người đàn ông đó được xác định là ông P V T, 60 tuổi, chủ tiệm đồng hồ mắt kính mang tên Khánh Hằng, có địa chỉ trên đường Cách mạng tháng 8, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết
Cụ thể vào khoảng thời gian trên, những người thân trong gia đình ông P V T đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông này đã chết trong tư thế treo cổ ở ngay tiệm đồng hồ của gia đình.
Trong khi một số bạn bè của ông T thì cho hay trước khi phát hiện ra vụ việc, họ đã nhiều lần gọi điện cho ông T nhưng không liên lạc được còn khi đến cửa tiệm thì thấy cửa khóa trái nên mới nghi ngờ việc chẳng lành liền gọi điện báo tin cho gia đình chủ tiệm.
Sự việc trên nhanh chóng được trình báo lên lực lượng chức năng quận Tân Bình. Khi lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra thì đã phát hiện ra một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông T để lại. Trong bức thư đó ông T có cho biết nguyên nhân tự tử là do ông buồn phiền chuyện nợ nần gần đây, vì quá bế tắc nên ông đành phải tìm đến cái chết.

Hiện trường vụ chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết
Qua tìm hiểu thì được biết nạn nhân vốn là người đàn ông thành đạt, có một cửa hiệu mắt kính uy tín, được nhiều người biết đến. Ông T cũng có quan hệ xã hội rộng rãi, được bạn bè quý mến. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình cũng không hề thấy ông T có biểu hiện gì bất thường.
Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.
Trước đó vào sáng ngày 19/4, tại cư xá khu A đường Trần Trung Tam phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, người dân bàng hoàng khi phát hiện ra ông Đặng Văn Thiên Thư, 41 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chi nhánh Long An chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Chủ tiệm đồng hồ mắt kính Khánh Hằng ở đường CMT8 tự tử chết và vụ việc tương tự
Được biết vào khoảng thời gian trên, các nhân viên có tìm ông Thư để giải quyết công việc và khi đến nhà của vị Phó giám đốc này thì thấy cửa khóa trái cửa và có mùi lạ. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người liền báo cơ quan chức năng. Đến lúc phá cửa vào được, mọi người thấy ông Thư treo cổ chết trước cửa phòng ngủ.
Khám nghiệm hiện trường, công an chưa thu được tài liệu nào liên quan đến cái chết của ông.
-
Phó Giám đốc ngân hàng BIDV Long An treo cổ tự tử chết tại nhà riêng
-
Vụ treo cổ tự tử vì ghen ở Thạch Hà, Hà Tĩnh
-
Hiệu phó Trường THCS Phong Bắc treo cổ tự tử ở Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
-
Một thầy giáo treo cổ tự tử trong ngày 20/11 để lại thư tuyệt mệnh
-
Vụ cô gái chết trong nhà nghỉ ở Cà Mau đã bắt được hung thủ
-
Vụ thảm sát ở Phước Vĩnh Đông thông tin mới nhất về 3 mẹ con bị cắt cổ
-
Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái
-
Xác hai mẹ con buộc với nhau dưới cống ở Văn Điển Thanh Trì Hà Nội
-
Tử hình hung thủ thảm sát Yên Bái
-
Cha 80 tuổi đâm chết con trai vì suốt ngày uống rượu ở Quảng Xương Thanh Hóa
-
Con dâu giết cháu trả thù mẹ chồng ở Vũng Liêm có tình tiết mới
-
Một người đàn ông treo cổ chết ở khu vực làng đại học Dĩ An, Bình Dương