Chung cư An Bình Tower đỏ rực băng rôn đòi sổ hồng

Thứ tư, 01/07/2020, 07:03 AM

Đã mua căn hộ được 5 năm nhưng đến nay cư dân chung cư An Bình Tower vẫn chưa được cấp sổ hồng khiến họ bức xúc căng băng rôn đỏ rực tòa nhà.

Chung cư An Bình Tower đỏ rực băng rôn đòi sổ hồng.

Chung cư An Bình Tower đỏ rực băng rôn đòi sổ hồng.

Chung cư An Bình Tower địa chỉ tại đường Cổ Nhuế (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, do Công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Dự án đã đi vào hoạt động bàn giao nhà cho cư dân đến ở từ năm 2015. Tuy nhiên, sau 5 năm bàn giao đến nay, cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng. Đây cũng là dự án vướng nhiều lùm xùm liên quan đến thiết kế, quy hoạch xây dựng gây ồn ào ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động.

Bức xúc trước việc đến ở 5 năm vẫn chưa có sổ hồng, mới đây cư dân sinh sống tại chung cư An Bình Tower đã treo băng rôn khắp các ban công để đòi sổ hồng.

Trao đổi với báo chí, đại diện cư dân Chung cư An Bình cho biết: "Cư dân đã nhiều lần gửi giấy đề nghị chủ đầu tư giải quyết. Mặc dù chủ đầu tư đã nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện".

"Cư dân cũng đã nhiều lần gửi đơn thư lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng vấn đề không được xử lý. Hiện nay, cư dân vô cùng bức xúc, không biết bấu víu vào đâu…”, cư dân sống tại chung cư này bức xúc bày tỏ.

Chuyển đến ở 5 năm nay nhưng cư dân An Bình Tower vẫn chưa được cấp sổ đỏ. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Chuyển đến ở 5 năm nay nhưng cư dân An Bình Tower vẫn chưa được cấp sổ đỏ. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Phản ánh về khuất tất tại dự án này, Báo Giao Thông đưa tin: Tại văn bản số 663/PC03-Đ9, Cơ quan điều tra CA TP Hà nội nêu rõ: Đến nay, chủ đầu tư chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở.

UBND TP Hà Nội chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, chưa giao đất cho chủ đầu tư.

Trước đó báo chí phản ánh một loạt bất cập tại dự án này như: Cửa chính đi vào tòa nhà bị CĐT ngăn vách kính mở hiệu sách, cư dân phải luồn lách cửa ngách để vào. Các cháu nhỏ không có chỗ chơi an toàn, dân cư không có chỗ để sinh hoạt cộng đồng... Thậm chí, khi cho cư dân đến ở tòa nhà còn chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC.

Bài liên quan