Xã hội
10/09/2015 17:46Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong, đây là một khối đá nhô ra ở độ cao 1.100m so với mực nước biển và đây cũng là địa điểm lý tưởng mà nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong đã khiến nhiều bạn trẻ có đam mê leo núi và đặc biệt là những bạn đã từng chụp ảnh tại chính vách mỏm núi này cảm thấy rùng mình.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong
Nạn nhân được nói đến chính là bạn Kristi Kafcaloudis, 24 tuổi và hiện đang là sinh viên của trường đại học Monash.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong, nạn nhân là bạn Kristi Kafcaloudis và mỏm núi là Lưỡi quỷ
Theo lời những người bạn của sinh viên này cho biết thì vào ngày 5/9, Kristi Kafcaloudis cùng hai bạn nữa đã leo bộ tới mỏm đá này với độ cao là 1.100m so với mực nước biển. Mỏm đá này có tên là Lưỡi Qủy, một khối đá nhô ra và cao hơn mặt hồ Ringedalsvatnet – Trolltunga 700m. Đây cũng là địa điểm có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là điểm đến lý tưởng để các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong khiến nhiều bạn trẻ rùng mình
Và sự việc đau lòng xảy ra khi Kristi Kafcaloudis đứng chụp ảnh ở đầu khối đá và mất thăng bằng nên đã ngã xuống. Ngay khi Kristi Kafcaloudis gặp nạn thì bạn bè đã nhanh chóng gọi cứu hộ nhưng do đây là địa điểm trên cao nên sóng điện thoại kém. Vì vậy phải đến vài giờ sau, một đội cứu hộ mới tới và đến ngày 6/9 mới đưa được thi thể của Kristi Kafcaloudis về nhà.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong, vấn đề đáng lo ngại tại Lưỡi quỷ
Trước sự việc này, Giám đốc công ty Trolltunga Adventures phụ trách các tour leo núi quanh khu vực Lưỡi Qủy, ông Thomas Ruud cho biết dù đây là một địa điểm nguy hiểm nhưng lại được rất nhiều du khách yêu thích và hay lui tới, thậm chí có cả những người không có kinh nghiệm leo núi cũng thử một lần tới đây.
Chụp ảnh trên vách mỏm núi một sinh viên ngã tử vong, vấn đề đáng lo ngại tại Lưỡi quỷ
Ông Thomas Ruud cũng cho biết trong vài năm qua, tại địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra: “Vài năm qua cũng đã có nhiều người gặp tai nạn ở mỏm đá này, có người bị kiệt sức và không xuống được kịp trước khi trời tối, cũng có người bị gãy xương. Và mặc dù tai nạn xảy ra nhiều như vậy nhưng du khách vẫn thường xuyên lui tới. Thậm chí gần đây họ còn hay ra đây để cắm trại và ngắm hoàng hôn cũng như bình mình. Rất nhiều du khách đã uống rượu rồi ra mỏm đá chơi. Tôi cũng nghĩ rằng không sớm thì muộn cũng có chuyện này xảy ra thôi”.
Và khi được hỏi về việc lập rào chắn thì ông Thomas Ruud cũng cho biết không thể làm được vì thung lũng ở đây sâu tới 700 m.


