Người Việt 5 châu
31/10/2017 10:40Chuyến hành hương về với quê cha của người Việt gốc Nhật
Những người Việt gốc Nhật này hiện đang ở độ tuổi 60 – 70. Họ là thế hệ con cháu của hàng trăm lính Nhật từng đến Việt Nam trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên, những người lính này sau đó đã trở về với quê hương Nhật Bản mà không mang theo bất kỳ ai khác. Bởi đơn giản, có những người không nghĩ rằng, mình đã có những đứa con được sinh tại Việt Nam.
Chỉ trong tuần vừa qua, 13 người Việt gốc Nhật trong những gia đình Việt Nam đã tới Nhật Bản theo lời mời của tổ chức phi lợi nhuận Nippon Foundation.
Nhắc lại đôi điều về quá khứ. Vào năm 1940, trong Thế chiến thứ II, cùng với Pháp, Nhật Bản đã bắt đầu đặt chân lên đất Việt. Trong số những quân nhân người Nhật được triển khai tại đây, có khoảng 600 người đã đầu hàng vào tháng 8/1945. Hầu hết trong số những lính Nhật đầu hàng đã trở về cố quốc và gia đình của họ đã phải đối mặt với sự kỳ thị đầy khắc nghiệt cũng như phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Để xoa dịu vết thương chiến tranh, Hoàng đế Nhật Bản, Akihito và Hoàng hậu Michiko đã thu xếp một cuộc gặp với người vợ và đứa con của một cựu chiến binh Nhật Bản tại Hà Nội. Cuộc gặp này từng diễn ra vào đầu năm 2017, lần gặp mặt và trò chuyện thân tình này cũng là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm xoa dịu những vết thương còn sót lại sau chiến tranh.
Việc tạo điều kiện cho những người Việt Nam có cha là lính Nhật được về thăm quê cha là một món quà đối với họ. Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, họ đã tỏ ra vô cùng phấn khởi. Những người Việt gốc Nhật có lẽ đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Một trong những người có trong đoàn viếng thăm Nhật Bản có ông Phan Hồng Châu. Ông Châu năm nay đã 67 tuổi và đây là lần đầu tiên ông được tới Nhật Bản. Khi tới sân bay ở Nhật Bản, ông Châu không khỏi xúc động vì cuối cùng cũng được thấy nơi mà cha mình đã sinh ra và lớn lên.
Ông Hồng Nhất Quang, năm nay cũng đã 67 tuổi, là người dẫn đoàn. Ông cho biết, ông rất muốn được giao lưu nhiều hơn với những người Nhật Bản để biết thêm về con người và đất nước mặt trời mọc.
Sau cuộc họp báo, nhóm người Việt gốc Nhật đã có chuyến đi hết sức thú vị và bổ ích tới Cung điện Hoàng gia và thăm Imperial Household Agency – Văn phòng quản lý các công việc của Hoàng Cung tại Thủ đô Tokyo.
Không chỉ có vậy, cũng trong chuyến đi tại Tokyo này, những người Việt gốc Nhật đã đến viếng thăm mộ của cha họ, những người lính Nhật Bản đã từng một thời tới Việt Nam. Trong số những người Việt gốc Nhật này, rất nhiều người không biết mặt cha mình, chưa từng được gặp cha. Giờ phút được đứng bên mộ của những cha là khoảnh khắc xúc động, bồi hồi, khó lòng có thể cắt nghĩa một cách rõ ràng. Đó là khoảnh khắc khó có thể quên được trong chuyến đi thăm quê cha tại Nhật Bản này.
Tiếp đó, đoàn người Việt gốc Nhật cũng đi đi gặp một cựu chiến binh người Nhật khác tại Osaka. Đó chính là người cha đẻ của một trong những người Việt gốc Nhật. Và có lẽ, đó sẽ là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời của những người Việt gốc Nhật khi được gặp lại cha mình.
Môi giới lao động Việt Nam trái phép, 2 người Nhật bị bắtGần đây, tại Nhật Bản, cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông Nhật do nghi ngờ việc đã môi giới nhóm người lao động Việt Nam trái phép tại đất nước này. |