Chuyện lạ có thật: Mua nhà hợp pháp vẫn bị 'ra đường' vì nhóm người đến chiếm

Thứ hai, 15/06/2020, 19:10 PM

Mua căn nhà hợp pháp thông qua Chi cục THADS nhưng hơn 1 năm qua gia đình anh Lê Thanh Nghị vẫn phải đi ở trọ vì bị 1 nhóm người đến chiếm, cơ quan chức năng "bó tay".

Anh Lê Thanh Nghị chỉ biết đứng ngoài nhìn căn nhà của mình bị người khác chiếm giữ. (Ảnh: Đức Trọng/Tuổi Trẻ).

Anh Lê Thanh Nghị chỉ biết đứng ngoài nhìn căn nhà của mình bị người khác chiếm giữ. (Ảnh: Đức Trọng/Tuổi Trẻ).

 

Mua nhà hợp pháp nhưng phải đi ở trọ

Câu chuyện tưởng như vô lý nhưng lại có thật với trường hợp của anh Lê Thanh Nghị (44 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận), vừa được báo Tuổi Trẻ TP HCM phản ánh.

Theo đó, khoảng một năm trước, anh Nghị mua căn nhà cấp 3 tại số 6 đường Lê Lai, phường Đức Nghĩa (TP Phan Thiết) của bà Nguyễn Thị Lý với diện tích sàn 164m2.

Căn nhà này anh Nghị mua thông qua Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Phan Thiết để thay bà Lý trả nợ ngân hàng với số tiền 2,2 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận, anh Nghị chuyển tiền vào tài khoản của Chi cục THADS TP Phan Thiết để ngân hàng xóa thế chấp và giao lại giấy tờ, hoàn tất thủ tục sang tên.

Ngày 8/5/2019, anh Nghị nhận bàn giao căn nhà từ bà Lý dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng địa phương và đại diện Chi cục THADS TP Phan Thiết.

Tuy nhiên trong lúc giao nhà, 1 nhóm người đã xông vào cho rằng chủ căn nhà trước đây bán lại cho bà Lý là bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (49 tuổi, ngụ Q.1, TP HCM) đang thiếu nợ gia đình. Họ yêu cầu ai muốn vào ở nhà này phải trả số nợ thay bà Thoa.

Đại diện chính quyền địa phương giải thích đây là nhà của bà Lý, không liên quan gì đến bà Thoa. Sau đó, nhóm người này bỏ về. 

Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, anh Nghị thay đổi ổ khóa để chuẩn bị dọn dẹp và sửa sang lại căn nhà. Hôm sau bỗng nhiên xuất hiện vợ chồng ông Phạm Văn Thiền (80 tuổi) và bà Đặng Thị Khô (70 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa) phá khóa vào chiếm giữ. Không những thế, vợ chồng ông Thiền còn dẫn con cháu vào ở suốt từ đó đến nay.

Chính quyền bỏ bẵng dân mỏi cổ chờ "chính nghĩa"

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Trước sự việc anh Nghị mua nhà hợp pháp nhưng lại bị chiếm giữ đại diện UBND phường Đức Nghĩa nhiều lần đứng ra giải thích, hòa giải nhưng bất thành.

Vợ chồng ông Thiền cho rằng mình là bà con họ hàng của chủ nợ bà Thoa, họ ra điều kiện anh Nghị muốn lấy lại căn nhà phải trả thay số nợ của bà Thoa.

Anh Nghị khổ tâm cho biết, dù bỏ số tiền lớn ra mua nhà nhưng do bị chiếm giữ và chính quyền thì khuyên anh bình tĩnh để giải quyết nên hơn 1 năm qua anh vẫn phải đi ở trọ và hàng tháng phải trả nợ ngân hàng số tiền đã vay mua nhà.

: "Mỗi lần tôi đến đòi lại nhà thì bị đuổi. Tôi kêu cứu quyền lợi chính đáng của mình khắp nơi. Chính quyền địa phương yêu cầu tôi giữ bình tĩnh để giải quyết, tránh gây ra chuyện đáng tiếc..." - anh Nghị nói.

Đáng chú ý, ngày 11/6//2019, anh Nghị gửi đơn tố giác, đợi mãi đến 20/2/2020 thì nhận được thông báo từ Công an TP Phan Thiết là tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tố giác của anh Nghị khiến anh khấp khởi mừng thầm. Trong thông báo kết quả giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết nhận xét hành vi của vợ chồng ông Thiền có dấu hiệu tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cụ thể, vợ chồng ông và những người liên quan đã tự ý phá khóa để xâm nhập nhà anh Nghị. Sau khi xâm nhập, họ chiếm giữ luôn căn nhà và không cho anh Nghị vào ở. Ngoài ra, vợ chồng ông Thiền còn đưa con cháu vào ở là sai với quy định.

Nhận định như vậy nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cho rằng, do anh Nghị chưa vào căn nhà trên ở ngày nào nên không thể xem là chỗ ở hợp pháp.

Chính vì vậy, đơn vị không thể khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác của anh Nghị. Vậy là anh Nghị tiếp tục chỉ biết đứng nhìn căn nhà của mình từ ngoài đường…

Bài liên quan