Thế giới
15/12/2017 15:25Chuyện tình cảm động phía sau vương miện của Nữ hoàng Victoria
Vào một buổi sáng tháng 6/1837, vài tuần sau sinh nhật lần thứ 18 của Victoria, bà được mẹ đánh thức, để chào đón Tổng giám mục Canterbury, người đến đưa tin Vua William IV qua đời. Sáng hôm ấy, khi vẫn còn trong bộ váy ngủ, Victoria đã trở thành Nữ hoàng của nước Anh.
Nữ hoàng Victoria lên ngôi đã đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Anh. Đàn ông đã cai trị nước Anh suốt hơn nửa thế kỷ, giờ đây, một Nữ hoàng trẻ tuổi đã lên ngôi. Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli năm 1861 từng nói:
“Người phụ nữ cai trị chúng ta đã được bầu lên giữa ánh sáng huy hoàng của đế chế này, để thiết lập một cuộc sống tốt đẹp hơn dựa trên tình yêu thương”.
Khi lên ngôi, chiếc vương miện đá quý dành cho Nữ hoàng Victoria cũng ra đời.
Nữ hoàng Victoria và Albert, Hoàng tử xứ Saxe-Coburg-Gotha
Một truyền thống của chế độ quân chủ là kết hôn và thiết lập triều đại tiếp theo. Nữ hoàng Victoria được giới thiệu với Hoàng tử xứ Saxe-Coburg-Gotha, Albert. Victoria và Albert kết hôn vào tháng 2/1840. Đây không chỉ là cuộc hôn phối thông thường mà còn là tình yêu thực sự. Cuộc hôn nhân kéo dài suốt 20 năm, cho đến khi Albert qua đời.
Công chúng Anh và Quốc hội ban đầu xem Albert như một “kẻ lạc loài”. Tuy nhiên, ông vẫn là người cố vấn chính của Nữ hoàng Victoria và là đồng minh thân cận nhất của bà.
Albert còn là người đã thiết kế ra những trang sức dành cho Victoria. Chẳng hạn như chiếc trâm kim cương mà ông đã tặng bà trước đám cưới của họ, một bộ đồ sứ bằng vàng bao gồm trâm, vòng cổ và hoa tai. Chính tay Albert cũng là người thiết kế 12 chiếc trâm màu xanh ngọc, tượng trưng cho tình yêu đích thực dành cho Victoria. Mỗi món đồ đều đính một viên ruby mắt ngọc và ngọc trai.
Mở rộng đế chế
Khi Vương quốc Anh mở rộng dưới triều đại của Nữ hoàng Victoria, bộ sưu tập những món đồ trang sức quý giá của bà cũng gia tăng.
Viên kim cương nổi tiếng có tên “Koh-i-Noor” (Núi ánh sáng) đã qua nhiều triều đại và lãnh thổ Trung Á, và gần như đã thuộc về tay của Đế quốc Sikh. Khi người Anh chinh phục đế chế này năm 1849, họ lấy đã viên ngọc và dâng lên Victoria.
Albert tới thăm viên kim cương này tại Triển lãm năm 1851 tại London. Ông không hài lòng với vẻ ngoài và hình dạng kém tinh tế của nó, và Albert đã tự mình chế tác nó thành một viên kim cương hình bầu dục rực rỡ và tinh xảo hơn để tặng cho Victoria.
Thay vì đặt viên kim cương này vào vương miện của mình như một cách trang trí, bà đã giữ lại như một món đồ cá nhân. Tuy nhiên, sau đó không lâu, viên kim cương này đã được đưa vào chiếc vương miện đăng quang của Nữ Hoàng.
Vương miện của người phụ nữ góa chồng
Vào ngày 14/12/1861, “Thiên thần” Albert của Nữ hoàng Victoria qua đời… Đây là nỗi đau sâu đậm với Nữ hoàng. Năm ấy, bà tròn 42 tuổi, bà từng viết:
“Không có người, cuộc sống của tôi chỉ là bóng tối vô tận”.
Phải chịu đựng cú sốc và nỗi đau quá lớn, bà từ chối tham dự các sự kiện quốc gia, trốn tránh tất cả các nhiệm vụ chính trị mang tính nghi thức thuộc về công việc của bà. Nữ hoàng của nước Anh bấy giờ trải qua quãng thời gian chìm trong đau buồn vì sự ra đi của người mà bà yêu thương nhất.
Tuy nhiên, dưới vai trò là một Nữ hoàng, bà buộc phải trở lại. Từ giờ phút ấy, bà đã chính thức trở thành một người phụ nữ góa chồng can đảm, một Nữ hoàng như nước Anh đã từng có trước khi chồng bà, Albert qua đời. Tuy nhiên, bà không công khai xuất hiện trước công chúng nữa.
Victoria đã hoạt động tích cực trong các vấn đề chính trị trong nước và châu Âu, cũng là người đứng đầu trong giai đoạn cả cải cách xã hội Anh trong những năm 1870 và 1880. Xã hội đã được cải thiện và số lượng cử tri tăng gấp đôi. Và thuyết phục chính phủ tăng cường quân đội, cản trở kế hoạch chinh phục của Constantinope của Nga và giám sát việc mở rộng ảnh hưởng của Anh tại Đông Á.
Không chỉ hoạt động chính trị tích cực, bà còn quan tâm đến việc giáo dục con cháu của mình. Bà đã tổ chức rất nhiều những đám cưới hoàng gia cho con cháu mình với những chức tước ở các quốc gia khác thuộc châu Âu, đến nỗi, quyền lực ở châu Âu, trực tiếp hay gián tiếp, đều ít nhiều có sự ảnh hưởng của Victoria. Qua dòng dõi con cháu của mình, bà theo dõi những thay đổi đang xảy ra ở những nước trong khu vực.
Chiếc vương miện mới
Victoria trở lại với công chúng vào năm 1866 và bà đã mở một Đại hội. Trong buổi lễ này, bà mặc trang phục đen trắng. Nữ hoàng Victoria từ chối đeo chiếc vương miện hoàng gia bởi nó gợi cảm giác đau buồn, nặng nề và không thể đeo cùng khăn tang.
Bà đã đặt một chiếc vương miện khác có kích thước nhỏ hơn vào năm 1870. Mặc dù kích thước của nó chỉ nặng 5 ounce, nhưng nó được đặt những 1.187 viên kim cương, được lấy từ một chiếc vòng cổ lớn do người chồng quá cố của bà, Albert chế tác. Sự nhẹ nhàng và thanh lịch của chiếc vương miện này đã phân biệt rõ ràng giữa vương miện của Victoria và những Nữ hoàng khác.
Chiếc vương miện hiện được trưng bày tại Tháp London.
Bí mật đằng sau tấm gương ma thuật và Nữ hoàng pháp sư bí ẩnTheo trang Ancient Origins đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã khám phá ra những bí mật của Nữ hoàng, pháp sư Himiko bí ấn, và những điều chưa hé lộ đằng sau tấm gương ma thuật tại Bảo tàng Kyoto. |