Thời sự
23/05/2021 19:21Chuyện về những 'Đoàn Ngọc Hải' giữa tâm dịch COVID-19 Bắc Giang
>>> Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
>>> Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
Anh Đỗ Tuấn Kiên trong bộ đồ bảo hộ vận chuyển các ca bệnh đến nơi cách ly. (Ảnh: NVCC).
Những ngày khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có biết bao tấm gương tài xế lái xe cứu thương "thầm lặng" tình nguyện vào tâm dịch để giúp đỡ vận chuyển người bệnh đi cách ly miễn phí.
Họ được mệnh danh là những "Đoàn Ngọc Hải" thứ 2 khi không quản nhọc nhằn, hiểm nguy, không ngồi điều hòa phòng mát mà xung phong khoác lên người bộ đồ bảo hộ kín mít giữa cái nắng hè 40 độ xông vào giữa tâm dịch để góp công sức cùng đồng bào mình chiến thắng đại dịch.
Một trong những tài xế cứu thương có tâm ấy mà PV Sức Khỏe Cộng Đồng bắt gặp chính là chú cháu anh Đỗ Tuấn Kiên và Phạm Đức Phúc - đến từ Cơ sở phục vụ bệnh nhân người có công 27/7 Hà Linh (Hà Nội).
Xe cấp cứu của anh Kiên túc trực ở đội phản ứng nhanh để làm nhiệm vụ. (Ảnh: NVCC).
Không sinh ra trên mảnh đất Bắc Giang nhưng khi hay tin dịch COVID-19 hoành hành ở nơi này, anh Đỗ Tuấn Kiên là một trong những người đầu tiên tình nguyện lái xe cứu thương của cơ sở đến địa phương để "xin góp sức" chống dịch miễn phí.
Xe của chú cháu anh Kiên hoạt động chủ yếu ở Trung tâm y tế huyện Việt Yên và Đội phản ứng nhanh ở xã Quang Châu. Công việc chủ yếu là đợi vận chuyển các ca F1 đi đến khu cách ly, đặc biệt là vận chuyển cả các ca F0 đến nơi điều trị.
Sau 5 ngày (từ 19/5-23/5), chú cháu anh Kiên đã giúp đỡ địa phương vận chuyển hàng chục lượt chở các ca F0, F1 là công nhân khu công nghiệp đến nơi cách ly, điều trị.
Chia sẻ với PV, anh Kiên cho biết: Hàng ngày anh và Phúc chia thành 2 ca túc trực để vận chuyển các ca bệnh. Ban đầu anh Kiên lái xe cứu thương đi Bắc Giang tình nguyện chỉ một mình, sau đó Phúc từ Hà Nội ra để hỗ trợ anh.
Tài xế Phạm Đức Phúc được làm xét nghiệm trước khi làm nhiệm vụ.
"Tất nhiên chở bệnh nhân dịch COVID-19 thì rất vất vả, chúng mình phải mặc bảo hộ kín từ đầu đến chân trong thời tiết nắng nóng 40 độ. Nhưng thấy những y, bác sĩ vất vả làm ngày làm đêm đến kiệt sức để xét nghiệm cho công nhân thì công sức của mình cũng chẳng đáng là bao. Tất nhiên cũng sợ bởi nguy cơ lây dịch không phải không có nhưng chúng mình làm lâu năm lên có kinh nghiệm phòng dịch cũng như bảo vệ bản thân".
A"i mà chẳng muốn được ngồi điều hòa ở nhà nhưng mình có điều kiện thì mình làm vì đồng bào, vì cái tâm chứ không vì gì cả" - anh Kiên chia sẻ thêm.
Ngoài chú cháu anh Kiên thì còn rất nhiều những lái xe cứu thương đang thầm lặng góp công sức cùng các địa phương chống dịch.
Điển hình có thể kể đến là trường hợp của chàng trai đến từ Quảng Bình Đặng Minh Trí (24 tuổi) đã vượt hơn 500km, lái xe cứu thương từ Quảng Bình về Bắc Giang tình nguyện hỗ trợ ngành y tế chống dịch.
Anh Kiên trong bộ đồ bảo hộ khi vừa hoàn thành chuyến xe chở các ca bệnh đến cơ sở cách ly y tế tập chung ở xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.
khi biết chàng trai 24 tuổi sẽ ra Bắc Giang hỗ trợ lực lượng y tế vùng dịch, cả gia đình ngăn cản, không ai muốn cho Trí đi vì đây là công việc nguy hiểm. Nhưng Trí đã hạ quyết tâm, biết đồng nghiệp và người dân Bắc Giang đang cần mình.
Trí cho biết, do công việc hiện tại ở Quảng Bình đang nhàn, trong khi Bắc Giang đang là tâm dịch nên chàng trai trẻ liền đề xuất với lãnh đạo công ty và đã được công ty đồng ý.