Xã hội
14/08/2016 01:19Clip bà bán xôi ị bậy trước cửa nhà dân ở phố cổ Hà Nội
Clip bà bán xôi ị bậy trước cửa nhà dân ở phố cổ Hà Nội được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ vào đêm 13/8. Những hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, rất nhiều bình luận chê trách về hành động xấu xí trên.
Clip bà bán xôi ị bậy trước cửa nhà dân ở phố cổ Hà Nội
https://youtu.be/WjpILExbbQkVào đêm 13/8, trên fanpage Tâm sự Eva có một thành viên chia sẻ một đoạn clip kèm theo nội dung: "Các mẹ, các chị sống khu vực Hàng Than/ Hàng Đậu/ Yên Phụ/ Hoè Nhai/ Nguyễn Trung Trực/ Hồng Hà và các phố mạn quanh đó nhà có mái hiên đặc biệt cẩn thận phòng tránh người bán xôi khúc này đêm tới trú mưa nhờ xong tặng cho chủ nhà bãi XXX to bằng bát ô tô ạ. Ai ăn xôi khúc đêm cũng cẩn thận người này luôn bán bẩn kinh khủng tay móc nách gãi ..., móc XXX xong vẫn lấy xôi cho khách, chưa kể đi XXX không lau chùi.
1h30 sáng hôm trc nó trước cửa nhà em trú mưa, mới đầu thì vén áo móc nách xong không thèm chùi lau bán xôi bán bánh cho người ta, bán xong thì móc XXX 2 cái và tụt quần XXX thẳng luôn trước cửa. Đã thế xong còn không chùi XXX đứng dậy kéo quần đi bán tiếp... "
Clip bà bán xôi ị bậy trước cửa nhà dân ở phố cổ Hà Nội. Chia sẻ của cư dân mạng
Theo quan sát trong clip được đưa lên, một người phụ nữ trung tuổi dựng xe trước cửa một nhà trên phố, sau đó có những hành động mất vệ sinh như đưa tay gãi ...nhưng không lau. Tiếp đó, người này nghe điện thoại 1 lúc. Bất ngờ ngồi phệt xuống chỗ cửa nhà đi vệ sinh trực tiếp. Điều khiến cư dân mạng rùng mình hơn là người này đi vệ sinh xong đứng dậy kéo quần luôn mà không có bất kì chi tiết nào cho thấy là đã lau chùi. Sau đó, dắt xe đi ra khu vực khác, để lại "hiện trường" sản phẩm bất đắc dĩ cho chủ nhà
Clip bà bán xôi ị bậy trước cửa nhà dân ở phố cổ Hà Nội. Hình ảnh cắt từ clip
Theo chủ nhân của clip này cho hay, người phụ nữ này bán xôi khúc ở khu vực phố cổ vào buổi tối.
Clip được đưa lên diễn đàn mạng đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người.
"Bất đắc dĩ, buồn quá không chịu được ý mà .. Người ta bán hàng rong lên cơn buồn bất chợt không kịp tìm chỗ kín để giải quyết .. Mà hà nội có đất chật người đông có phải chỗ nào cũng có nhà vệ sinh công cộng đâu cơ chứ ... Các thánh cứ nghĩ các thánh chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy không bằng ý" một thành viên chia sẻ.
"Không chùi ... thì bẩn mỗi quần bà ấy thôi chứ chùi xong không có nước rửa tay thì còn kinh hơn", Trần yến bình luận.
"Dự là chủ nhà thấy thương tình cho trú mưa nhờ xong mua ủng hộ mấy gói xôi về ăn, tối về mở cam ra xem móc họng đã muộn", Trần Khánh Vân nói
Đặng Tiến Lộc cho hay: "Vẫn còn sạch chán so với bọn tiêm thuốc, cái này chẳng may có ăn phải cũng không chết được, còn mấy bọn tiêm thuốc thì ăn vào chết lúc nào không biết".
"Gia vị bí truyền của bà ý đấy chẳng biết cái gì cứ phán bừa"
"Ngày mai clip sẽ được share rộng rãi. Và sẽ có rất nhiều thanh niên nhận ra từng ăn xôi của cô ấy"
"Xem xong cảm thấy mất niềm tin vào hàng rong quá. Vẫn biết không thể đảm bảo vệ sinh tuyệt đối nhưng như thế này thì kinh không tả nổi "