Xã hội
08/06/2016 20:19Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ
Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ vào chiều tối 7/6 khiến người dân hoảng sợ. Một nhóm nam thanh niên xăm trổ, mang theo một xe chở hung khí đã xông thẳng vào nhà một người dân truy sát khiến 4 người bị thương nặng.
Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ
Theo VOV đưa tin vào chiều tối 7/6, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 60 người đi trên 3 ô tô đã dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém không thương tiếc.
Theo nạn nhân kể lại sự việc, 3 người trong ngôi nhà số 278 bị truy sát. Anh Chu Thanh Sơn bị đánh chấn thương sọ não. Anh Trần Tuấn Dũng thì bị chém gần đứt lìa cánh tay. Anh Trần Văn Tuấn thì bị chém rách và dập toàn bộ phần mặt.

Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ. Cảnh tụ tập chửi bới trước cửa nhà nạn nhân
Trước sự việc, cụ bà ngoài 80 tuổi và một người thân trong gia đình quỳ xuống van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha. Chúng lao thẳng lên tầng 2 để đập phá.

Thông tin được Facebooker chia sẻ trên mạng xã hội
Nạn nhân của vụ việc cho hay, chúng xông vào nhà vừa hô hoán, la hét: “Chém chết hết chúng nó đi”. Bên cạnh đó, chúng còn ném cả bình đựng a xít vào một số người trong nhà.

Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ. Các đối tượng cầm tuýp sắt để thực hiện hành động dã man
Sau khi đập phá, truy sát, nhóm đối tượng còn đứng ra ngoài đường, chỉ tay vào nhà chửi rủa, đe dọa giết tất cả mọi người trong nhà.

Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ. Nạn nhân bị chém sau được người dân giúp đỡ đưa đi cấp cứu
Thông tin từ nạn nhân cho hay, sự việc chỉ dừng lại Công an thị xã Phú Thọ có mặt tại hiện trường.

Clip hàng chục người chém nhau ở đường Nguyễn Trãi phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ. Hai bên cãi chửi nhau
Hiện các nạn nhân của vụ việc đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Riêng cụ bà 80 tuổi trong lúc can ngăn đã bị nhóm côn đồ đẩy ngã đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.
Cách đó không lâu một bảo vệ Thiện Thanh Spa ở Cà Mau cũng bị một nhóm truy sát chém đến nguy kịch xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 22/5/2016, khiến nạn nhân bị chém nguy kịch, khâu khoảng 27 mũi trên người.
Cụ thể, nạn nhân được xác định là anh Thái Thiện Nhân, 25 tuổi, bảo vệ của Thiện Thanh Spa, số 44 đường Nguyễn Trãi, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Được biết vào khoảng thời gian trên, có hơn chục đối tượng cầm hung khí và đi xe máy xông vào quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, thuộc phường 9, thành phố Cà Mau để truy sát anh Nhân. Ngay khi thấy nhóm đối tượng này vào, anh Nhân đã lập tức bỏ chạy khỏi quán ăn. Tuy nhiên nhóm đối tượng trên vẫn ráo riết đuổi theo và dùng mã tấu chém trúng vào đầu và tay nạn nhân khiến nam thanh niên này bị thương nặng. Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc xảy ra tương tự
Trong khi đó về phía người nhà nạn nhân thì cho hay, trước khi xảy ra vụ hỗn chiến trên, chủ cơ sở Thiện Thanh Spa là bà Thái Thiện Thanh có nhận được tin nhắn trên Facebook của một người có “máu mặt” ở Cà Mau với nội dung là “gặp đâu chém đó”. Và sau khi nhận được tin nhắn này thì cơ sở Spa của bà đã liên tiếp chịu những trận khủng bố bằng nước sơn, gạch đá và hột vịt thối…
Mặc dù bà Thiện Thanh đã nhiều lần nhờ lực lượng công an can thiệp sau những lần bị khủng bố trên nhưng vụ truy sát vẫn diễn ra.
https://youtu.be/nJJHS1CH-uw-
Vụ hành hung truy sát chủ quán karaoke ở thôn Cửa Hạ, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định
-
Vụ chém nhau đứt lìa cánh tay ở đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, TP HCM
-
Vụ chém đứt lìa bàn tay ở đường Nguyễn Văn Chiêu, Gò Vấp, TP. HCM
-
Vụ chồng giết vợ dã man ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Ninh Bình
-
Vụ nam sinh đâm chết bạn cùng học tại Trường THPT Lê Hồng Phong ở Phổ Yên, Thái Nguyên