Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời ở tuổi 30 vào lúc 17h15 ngày 19/8 tại quê nhà khiến nhiều người cảm thấy xót thương. Chồng của cô gái này cho biết có thể cô qua đời vì bệnh dạ...

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời ở tuổi 30 vào lúc 17h15 ngày 19/8 tại quê nhà khiến nhiều người cảm thấy xót thương. Chồng của cô gái này cho biết có thể cô qua đời vì bệnh dạ dày.

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời là thông tin mới nhất từ người chồng là anh Nguyễn Thanh Tuyển vào chiều tối ngày 19/8. Theo đó anh Tuyển cho biết, vợ anh là chị Nguyễn Thị Phượng, người được mọi người biết đến là cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời vào lúc 17h15 ngày 19/8.

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời do căn bệnh quái ác của mình. Trước khi qua đời, anh Tuyển cho biết chị Phượng có thể trạng khá yếu, không ăn được nhiều, cứ ăn là nôn và khi đó, chị Phượng chỉ còn khoảng 40kg.

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời ở tuổi 30 vào lúc 17h15 ngày 19/8 tại quê nhà khiến nhiều người cảm thấy xót thương

Kể về việc cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời, chồng của cô gái này buồn bã tâm sự "vào khoảng 9h sáng hôm vợ tôi mất, khi tôi đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của cô ấy nói là bị mệt và khó thở... Lập tức tôi từ chỗ làm phi về nhà để lấy thuốc cho cô ấy uống và nấu cháo cho cô ấy ăn. Sau đó, vợ tôi vì mệt nên đã ngủ luôn...".

Anh Tuyển - chồng của chị Phượng, Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời là do gặp phải những vấn đề liên quan đến dạ dày. Anh Tuyển biết điều này là do trong một lần  lên TP.HCM để nội soi thì thấy phần dạ dày của chị Phương có rất nhiều vết đốm.

Việc vợ mình - Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời đã khiến cho anh Tuyển cũng như những người thân trong gia đình cảm thấy vô cùng đau xót và bất ngờ. Bởi lẽ trước khi Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời, dù biết bị bệnh dạ dày nhưng hai vợ chồng cô vẫn thường xuyên khám tại một bệnh viện khá lớn trên TP.HCM. Khi ấy, sức khỏe của cô gái này rất tốt, không hề có dấu hiệu bất thường. Thậm chí, những vết nhăn xuất hiện trên mặt chị Phượng cũng đã giảm bớt.

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời phần nhiều là do bị bệnh liên quan đến dạ dày

Được biết, trước khi cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời, cô đã cùng chồng mình lên TP.HCM để điều trị 3 lần vào khoảng tháng 8 bởi khi ấy tình hình sức khỏe của cô được các bác sỹ cho là tiến triển theo chiều hướng khá phức tạp.

Sau khi cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời, thi thể được để tại gia đình ở huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre để tiến hành các thủ tục an táng và lễ an táng sẽ được gia đình tổ chức vào lúc 16h ngày 20/8.

Cô gái hóa bà lão ở Bến Tre qua đời hôm 19/8 vừa qua là chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Giồng Tôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Chị Phượng cũng là một người phụ nữ bình thường khỏe mạnh trước khi đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, chỉ sau vài năm đã bị già đi đến vài chục tuổi. Năm 2011, đã có rất nhiều báo chí, phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đưa tin về trường hợp đau lòng của chị.

Vào năm 2013, vợ chồng chị Phượng đã được một đài truyền hình ở Nga mời sang Matxcơva để tham gia một chương trình  khoa quốc tế có nội dung liên quan đến bệnh lão hóa.