Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh đang gây xôn xao dư luận. Sự việc này đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Cô gái không nhường chỗ cho người già trên...

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh đang gây xôn xao dư luận. Sự việc này đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều.

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh là sự việc đang được dư luận quan tâm sau khi những hình ảnh và câu chuyện này đã được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Cụ thể cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh là một bạn gái có tên là Huyền Moon. Trong chuyến đi chơi từ Hà Nội tới Vinh và ngược lại, cô bạn này đã nhận được lời đề nghị đổi giường của một vài người nằm cùng buồn. Khi ấy cô bạn này đã mua vé ở giường tầng 1 và lý do những người đó muốn đổi giường cho Huyền Moon đó là vì ông A, bà B lớn tuổi, vì cô B có con nhỏ...

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh là sự việc đang được dư luận quan tâm

Theo câu chuyện mà chính Huyền Moon chia sẻ trên trang cá nhân, cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh này đã có thỏa thuận với người có ý muốn đổi giường về việc giá tiền chênh lệch nhưng những người ấy lại lờ đi nên cô không đồng ý đổi. Hơn nữa, Huyền Moon cảm thấy bức xúc nhất là cô đã gặp trường hợp như vậy ở cả chiều đi lẫn chiều về.

Chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh cho biết "Mình được nằm tầng 1 là vì mình đã chấp nhận bỏ ra số tiền cao hơn để đổi lấy sự thoải mái và tiện ích hơn. Những người đó vừa mua vé giá rẻ hơn lại còn muốn đổi với mình thì sao được. Mà mình chắc chắn họ cố tình mua vé rẻ hơn tại mình mua vé tàu trực tuyến nên có thể kiểm tra được giường tầng nào đã được mua, giường nào chưa mua. Cũng chính vì họ đã mua trước nên dù đi cùng đoàn nhưng bọn mình vẫn phải mua vé ở các toa tàu khác nhau. Nên không thể nói rằng họ muốn mua vé tầng 1 nhưng không còn được.

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh này đã có thỏa thuận với người có ý muốn đổi giường về giá tiền chênh lệch nhưng không được hợp tác

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh này còn có cho biết, cô còn gặp những trường hợp có người ở toa khác, chờ tàu chạy rồi đi kiểm tra xem buồng nào có giường trống không rồi vào nằm.

Huyền Moon còn khẳng định, việc đi tàu không hề giống với việc đi xe bus. Không phải cứ là người già, trẻ em, phụ nữ có thai thì mình sẽ phải nhường chỗ nằm.

Cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh cho biết trong chuyến đi cô đã nhận được lời đề nghị đổi giường của người từ tầng 3 muốn xuống tầng 1 còn lượt về thì là một lời đề nghị khác muốn đổi từ tầng 2 xuống tầng 1.

cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh

Khá nhiều người không đồng tình với việc cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh

Câu chuyện của cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng cũng như vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều tuy nhiên, Huyền Moon cũng đã lên tiếng cho rằng "Đây là lần đầu tiên mình đi tàu và đó là một chuyến đi xa. Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình. Mình chắc chắn nó không giống như việc bạn nhường ghế trên các chuyến xe bus".

Một bạn có nickname là HoangHai đã bày tỏ ý kiến đồng quan điểm với cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh rằng "Mình cho rằng, những hành động như việc nhường ghế cho những trường hợp đặc biệt kiểu người già với trẻ nhỏ hay phụ nữ có thai là một việc làm rất tốt và đẹp. Tuy nhiên, cũng tùy trường hợp, không phải trường hợp nào, ở đâu cũng có thể làm như vậy được. Quãng đường bạn ấy đi dài đến 300 km chứ không phải chỉ có vài km mà có thể nhường được. Các bạn lên tiếng chỉ trích nhưng các bạn không hề đặt mình vào vị trí của người khác cũng như chỉ biết xem trọng bản thân mình".

Tuy nhiên, có những người không đồng tình về việc cô gái không nhường chỗ cho người già trên tàu đi Vinh như ý kiến của bạn Huyền Vi "Nói gì thì nói, mình cảm thấy không đồng tình với bạn này lắm. Nếu mình là bạn ấy, mình sẽ nhường giường cho họ. Bởi họ đều là những người đặc biệt, một cụ già hay một em nhỏ ngủ ở tầng trên cao là một việc vô cùng nguy hiểm. Dù gì bản thân bạn ấy cũng là một thanh niên nên chịu thêm một chút khó khăn, vất vả chắc cũng không đáng gì. Cho đi yêu thương thì nhận được yêu thương thôi mà".