Xã hội
17/12/2015 07:00Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp vào trưa ngày 16/12 khiến người dân ở khu vực này bất ngờ. Bất chấp lời khuyên nhủ của mọi người, cô gái này vẫn nằm gọn trong ống cống đến khi lực lượng công an tới và đưa cô về trụ sở làm việc.
Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp
Theo thông tin ban đầu nhận được từ phía người dân thuộc khu vực đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì vào trưa ngày 16/12, tại mương nước thải đã xảy ra sự việc lạ kỳ.
Cụ thể họ thấy một cô gái mặc áo thun, quần lửng, khoảng 20 tuổi đứng trên đường la hét rồi sau đó nhảy thẳng xuống mương nước thải đang bốc mùi hôi thối nồng nặc để tắm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sự việc đã thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân xung quanh.
Không chỉ vậy, sau khi tắm xong thì cô gái này còn lấy viên gạch đầu vào đầu rồi chui vào trong ống cống nước thải rộng khoảng 80 cm để nằm ngủ ngon lành mặc cho nhiều người khuyên nhủ.

Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp và vụ việc tương tự
Một nhân chứng của vụ việc kể lại: "Tôi nghĩ cô gái này bị ngáo đá bởi cô ấy có nhiều biểu hiện không bình thường. Sau khi nhảy xuống dòng nước hôi thối thì cô ấy đã chui vào ống nước nằm ngủ. Chúng tôi đã ra sức khuyên can mà cô ấy không nghe nên mọi người đành phải thông báo sự việc lên cho lực lượng chức năng".
Sau khi nhận được tin từ người dân thì lực lượng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt và kéo cô gái ra ngoài sau 15 phút nằm trong ống cống và đưa cô về trụ sở công an để làm việc, điều tra nguyên nhân và xác định danh tính.
Trước đó vào ngày 15/12, một đối tượng ngáo đá cũng làm loạn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa khiến lực lượng công an phải rất vất vả mới khống chế được.

Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp và vụ việc tương tự
Đối tượng này đã vào ngân hàng la hét, đập vỡ những tấm kính và còn nói với mọi người rằng "Tôi muốn chết". Sau đó người này còn tự dùng mảnh kính vỡ rạch vào bụng mình và dọa rằng nếu lực lượng chức năng lại gần thì y sẽ tự tử. Chỉ đến khi mất máu quá nhiều, đối tượng bị mệt thì lực lượng công an mới khống chế được và đưa đối tượng này đi cấp cứu.
Vụ việc xảy ra từ 15h00 đến 19h00 và thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân khiến toàn bộ con đường tại khu vực này bị tắc nghẽn.
-
Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa
-
Ngáo đá bắt con tin cố thủ ở cà phê Đợi Chờ xã Đa Phước Bình Chánh
-
Vụ giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin ở Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa
-
Vụ công an bắn kẻ thủ ác cứu cháu bé ở Phú Quốc: Gia đình đối tượng khiếu nại chuyện cấp cứu
-
Công an nổ súng bắn kẻ dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước tại Phú Quốc
-
Tin mới nhất vụ công an bắn hạ kẻ định dìm cháu bé 13 ngày tuổi tại Phú Quốc: mẹ cháu bé vẫn mê man