Sofia Hương Giang- cô gái Thụy Điển đã gửi một bức thư đầy xúc động cho người mẹ bị thất lạc ở Việt Nam, người mà cô đã phải rời xa khi chưa đầy 1 tháng tuổi. Hiện cô đang tha thiết nhờ cộng đồng mạng giúp tìm mẹ đẻ của mình.
co-gai-thuy-dien-gui-thu-cho-me-bi-that-lac-o-viet-nam
Sofia Hương Giang - Cô gái Thụy Điển tìm mẹ bị thất lạc ở Việt Nam.

Như thông tin đã đưa từ trước, Sofia Hương Giang cho biết cô sinh ngày 22/10/1992 tại Nhà hộ sinh B, Lò Đúc, Hà Nội. Tên mẹ cô là Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1972. Khi đó bà vẫn còn độc thân. Cô được cho làm con nuôi chỉ vài ngày sau khi được sinh ra thông qua Trung tâm Con nuôi Thuỵ Điển.

Sau đây là bức thư đầy xúc động mà Sofia Hương Giang muốn gửi tới người mẹ mà cô chưa từng biết mặt ở Việt Nam:

Mẹ thân yêu,

Con muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã đưa con tới cuộc đời này và đã phải làm một việc khiến mẹ đau khổ với hy vọng con có một tương lai tốt đẹp hơn.

Từ nhỏ đến giờ con luôn nghĩ về mẹ. Con muốn biết mẹ có khỏe không, mẹ giờ ra sao và đặc biệt là mẹ là ai. Mỗi khi về Việt Nam con không ngừng nghĩ rằng mẹ đang ở đâu đó quanh đây, có thể con đã gặp mẹ trên đường phố, trong những tiệm cà phê nhưng con không biết đó là mẹ.

Cảm ơn sự hy sinh của mẹ khi đã phải nén đau khổ cho con làm con nuôi của một người xa lạ ở một đất nước xa lạ.

Con đã có một cuộc sống rất tuyệt vời bên cạnh những người luôn yêu thương và chăm sóc con. Họ đã luôn ủng hộ con, cho con những cơ hội và sức mạnh để con có được như ngày hôm nay.

Con không hề giận mẹ hay oán trách mẹ. Ước muốn duy nhất hiện giờ của con là được gặp mẹ.

Con yêu mẹ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Sofia Hương Giang từ bé tới lớn:

co-gai-thuy-dien-gui-thu-cho-me-bi-that-lac-o-viet-nam
co-gai-thuy-dien-gui-thu-cho-me-bi-that-lac-o-viet-nam
co-gai-thuy-dien-gui-thu-cho-me-bi-that-lac-o-viet-nam
co-gai-thuy-dien-gui-thu-cho-me-bi-that-lac-o-viet-nam
 

Cô gái Thụy Điển tha thiết nhờ tìm mẹ đẻ ở Việt Nam

Sofia Andersson, một cô gái Thụy Điển gốc Việt, đang tha thiết nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ đẻ ở Việt Nam mà em đã buộc phải rời xa khi mới 1 tháng tuổi.