Cô gái Việt giành giải vàng cuộc thi hoa lớn nhất Malaysia

Thứ hai, 14/01/2019, 06:21 AM

Việc Quỳnh Giang, hiện sống ở Singapore, giành giải Vàng cuộc thi hoa thường niên của Malaysia cho thấy cô đã đúng khi theo đuổi đam mê.

Quỳnh Giang trong một lần đi chợ hoa tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Quỳnh Giang trong một lần đi chợ hoa tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Khi Tạ Quỳnh Giang, 29 tuổi, quyết định từ bỏ vị trí phó giám đốc marketing tại  một công ty công nghệ trong ngành du lịch ở Hà Nội vào năm 2016, chồng cô đã vô cùng sửng sốt. 

"Ôi trời ơi, cô ấy từng quản lý một nhóm và giờ nghỉ chỉ để bán những bó hoa ư? Cô ấy đang phá hủy sự nghiệp của mình, vì điều gì chứ, vì một công việc chân tay sao?", Zaydullin Rim, chuyên gia công nghệ thông tin người Nga, kể lại cảm xúc với VnExpress, khi nói về quyết định của vợ. 

Với Rim, giá trị một bó hoa chỉ là giá của những bông hoa trong đó, chứ không phải kỹ năng của người thiết kế hay người bán hoa. Anh nghĩ rằng chủ cửa hàng đơn giản chỉ là những cô gái đặt hoa vào những tấm giấy gói. Hoa lá liên quan đến điều gì đó đơn giản và mang lại thu nhập thấp, không đòi hỏi nhiều kỹ năng. 

"Thực lòng tôi nghĩ việc đổi từ một công việc văn phòng ổn định, ở vị trí quản lý, sang cắm hoa là điều rủi ro. Và để nghiêm túc thực hiện cũng là điều khó khăn", Rim nói.

Tuy nhiên, anh vẫn ủng hộ Giang thay đổi công việc vì thấy vợ bị nhiều sức ép khi nắm giữ vai trò quản lý nhóm marketing. Hai vợ chồng thống nhất cùng xoay xở, cho phép một trong hai không "bị đi làm thuê". Thấy nét mặt luôn rạng ngời của vợ, anh biết chắc cô thực sự yêu những bông hoa và giúp anh xóa tan những nghi ngại về lựa chọn của Giang. 

Rim đã đúng khi Giang bất ngờ vượt qua 9 đối thủ đến từ các nước khác nhau và giành Giải vàng trong Lễ hội hoa và vườn cây Hoàng gia Putrajaya lần thứ 10 trong 2018, lễ hội quốc tế thường niên về hoa lớn nhất tại Malaysia. Sự kiện này diễn ra sau hơn một năm vợ chồng Giang chuyển đến sống tại Singapore.

Quỳnh Giang bên bức tường hoa đoạt giải vàng tại lễ hội hoa năm 2018 của Malaysia. Ảnh: NVCC.

Quỳnh Giang bên bức tường hoa đoạt giải vàng tại lễ hội hoa năm 2018 của Malaysia. Ảnh: NVCC.

Tác phẩm đoạt giải của Giang nằm trong hạng mục Nghệ thuật sáng tạo trên tường (Innovative Wall Art), thể hiện ý tưởng về một ngày mùa bội thu với gam màu nóng làm chủ đạo. Cô gái Việt cuộn các sợi gỗ dát mỏng để mô phỏng những cuộn rơm trên cánh đồng, sắp đặt 25 loại hoa lá từ dưới lên trên, màu sắc chuyển dần từ nâu đậm, đỏ nâu, đỏ, cam, vàng, xanh... để mang lại cảm nhận về một ngày mùa rộn ràng và sinh sôi.

"Dù đây là lần dự thi đầu tiên sau 6 năm theo đuổi ngành thiết kế hoa, tôi vẫn xác định đã đi thi là phải giành giải. Mục tiêu rõ ràng đó giúp tôi nghiêm khắc với bản thân hơn và không xao nhãng", Giang nói. 

Sau ba tuần chuẩn bị, cô mang rất nhiều loại hoa và dụng cụ đến Malaysia. Một người bạn khi thấy đám "đồ nghề" đã phải thốt lên "Giang! Em mang cả Singapore qua đây hả?".

Dành hết tâm trí cho tác phẩm dự thi nhưng Giang lại không có thời gian để chờ đến khi công bố kết quả, cô phải bay vội về Singapore để đón bố mẹ từ Hà Nội sang thăm. Khi Giang vừa đặt chân đến sân bay Changi thì nhận được tin báo của Ban tổ chức. 

"Tôi hy vọng có giải nhưng giải Vàng vẫn là bất ngờ lớn. Tôi vui đến mức tim đập thình thịch, suýt nữa quên lấy hành lý ký gửi", Giang nhớ lại. Cô vội vàng nhắn cho chồng báo tin và chuyển sang ga khác để đón bố mẹ. Niềm vui được nhân đôi với Giang vì đây là lần đầu tiên bố mẹ cô sang chơi.

Giang cho biết tiền thưởng của các cuộc thi hoa không lớn, hầu hết chỉ mang tính tượng trưng và bù đắp một phần chi phí, nhưng cái được lớn nhất của những người tham gia là quá trình thử thách bản thân với cường độ cao, giao lưu về chuyên môn và văn hóa với các thí sinh đến từ các nước khác. Giang dùng số tiền thưởng này để tham gia các khóa dạy cắm hoa nghệ thuật khác nhằm nâng cao tay nghề. Cô cho hay chi phí cho bức tường hoa giành giải thưởng là 600 đô la Singapore, tương đương hơn 10 triệu đồng và khoảng 60 giờ để thực hiện. 

Thích cắm hoa từ nhỏ nhưng đến năm 2013 Giang mới dành nhiều thời gian để tìm hiểu, xem YouTube và tập cắm hoa đều đặn. Từ 2016, Giang thường xuyên tham gia các hội thảo trong và ngoài nước, tập trung vào nghệ thuật cắm hoa của phương Tây, xen lẫn nghệ thuật Ikebana của Nhật Bản. Khi bỏ hẳn công việc tại công ty công nghệ, cô lập một trang fanpage về hoa trên Facebook và thu hút được hơn 7.000 người theo dõi. Giang khá bất ngờ vì fangage mang lại thu nhập không kém vị trí quản lý marketing trước đây. Cộng thêm tấm bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Giang càng thêm háo hức với định hướng của mình.

Từ 2017, cuộc sống mới ở Singapore giúp Giang có cơ hội "dấn thân" hoàn toàn với ngành thiết kế hoa, cô nhận được nhiều đơn đặt hàng cho các sự kiện lớn, trang trí khách sạn và tham gia các cuộc thi nghệ thuật. Giang từng làm cho The Ritz-Carlton Singapore, khách sạn 5 sao nằm bên bờ vịnh Marina, tạo điểm nhấn cho các tiệc cưới sang trọng ở Singapore và Malaysia. Thỉnh thoảng Giang thiết kế hoa cho các sự kiện lớn ở Hà Nội.

Thuận lợi của cô gái Việt khi ở Singapore là thị trường thể hiện "độ chín" dù dân số không đông, khoảng 5,5 triệu người. Singapore có các trường dạy cắm hoa nghệ thuật hàng đầu châu Á, có nhiều hiệp hội hoa, là nơi diễn ra các sự kiện về hoa và nhà vườn lớn thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia và nghệ nhân hàng đầu trên thế giới. Khẩu hiệu "Hãy biến Singapore thành khu vườn của chúng ta" của quốc đảo này thể hiện một phần mối quan tâm của họ với thiên nhiên và môn nghệ thuật liên quan.

Nói về Rim, người chồng hơn 10 tuổi, Giang cho biết anh luôn biết cách chia sẻ với niềm say mê của vợ. Khi ở Hà Nội, anh từng nhiều lần đưa Giang đi chợ hoa đêm Quảng Bá, không than phiền nhiều lúc vợ liên tục đi dự hội thảo ở nước ngoài hay có những khi chứng kiến vợ trong bộ dạng bơ phờ vì công việc. 

"Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì anh ấy luôn cổ vũ, là người đặt nhiều niềm tin nhất. Điều đó giúp tôi có thêm năng lượng để kiên định với lựa chọn của mình", Giang nói. Hai người từng là đồng nghiệp, là bạn và là chỗ dựa của nhau trước khi có cuộc hôn nhân mỹ mãn kéo dài hơn ba năm.

Về phía mình, Rim cho biết anh rất tự hào về vợ, thừa nhận không hiểu nhiều về nghệ thuật cắm hoa nhưng nhìn vào công việc của Giang, anh đã thay đổi ấn tượng về ngành này. "Tôi từng có đam mê nhiều năm trước, nhưng đã từ bỏ nó để có một công việc ổn định và lương cao. Vì thế chứng kiến những gì Giang thể hiện tôi thực sự tò mò những bông hoa sẽ đưa cô ấy tiến xa đến mức nào", Rim nói.

Thành quả ở Malaysia giúp Giang có thêm tự tin, cô dự định tham gia một hoặc hai cuộc thi nghệ thuật hoa quốc tế khác. Hơn thế, Giang đang ấp ủ một kế hoạch kinh doanh riêng với "mô hình hoàn toàn mới" ở Singapore, trong đó tăng cường sử dụng các loài hoa của Việt Nam để phô diễn những vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương.

"Nhiều lúc tôi cũng thấy ngợp với kế hoạch của mình nhưng vẫn tự nhủ: Cứ đi sẽ tới", Giang phấn chấn nói.

Giang và chồng trong chuyến du lịch đến Nhật Bản cuối 2018. Ảnh: NVCC.

Giang và chồng trong chuyến du lịch đến Nhật Bản cuối 2018. Ảnh: NVCC.

 

Người nước ngoài đổ về Việt Nam khám bệnh vào dịp cuối năm

Bộ Y tế ước tính con số này vào khoảng 300.000 người nước ngoài, bà con Việt kiều về Việt Nam khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế; Trong đó hơn 50.000 người điều trị nội trú, thời điểm tập trung nhiều bệnh nhân nước ngoài thường vào những dịp cuối năm. Bệnh nhân người nước ngoài thường lựa chọn các dịch vụ như: Can thiệp tim mạch, nha khoa, ngoại khoa, ung thư và thẩm mỹ.

 

Du học sinh Việt tiết lộ lý do vì sao các nhà hàng Pháp sẵn sàng vứt thức ăn thừa dù còn mới thay vì phân phát cho người vô gia cư

Ở Pháp, những quy định về vệ sinh thực phẩm hết sức nghiêm ngặt, đặc biệt với những đồ tươi sống.