Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90% là câu chuyện cổ tích có thật được chia sẻ trên diễn đàn mạng thời gian gần đây. Cặp đôi này đã vượt qua sự ngăn...

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90% là câu chuyện cổ tích có thật được chia sẻ trên diễn đàn mạng thời gian gần đây. Cặp đôi này đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình và lời bàn tán của xã hội để đến với nhau bằng tình yêu chân thành.

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90%

Những ngày qua, câu chuyện tình yêu giữa cô gái quê Bắc Giang và chàng trai đến từ Hà Tĩnh không may bị bỏng 90% cơ thể, khiến nhiều người cảm động.

Sau khi loạt ảnh về đám cưới của cặp đôi được đăng tải trên diễn đàn gần một triệu thành viên, không ít dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ hai bạn trẻ này.

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90%

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90%

Thành viên Nhâm Phong bình luận: "Cô dâu xinh quá. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha".

"Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi. Mong hai bạn hạnh phúc dài lâu", nickname Pucca Lee chia sẻ.

Nhân vật chính trong ảnh là Giáp Thị Huế (sinh năm 1993, quê Bắc Giang) và Phan Văn Hòa (sinh năm 1981, quê Hà Tĩnh).

Ít ai biết, đằng sau những tấm hình này là câu chuyện tình yêu đẹp, phải vượt qua nhiều khó khăn, định kiến từ phía gia đình và xã hội.

Chia sẻ với báo chí, Văn Hòa cho biết: “Mình khá bất ngờ khi hình cưới được sẻ nhiều. Rất cảm ơn mọi người vì đã chúc phúc cho vợ chồng mình”.

Theo một người bạn của chú rể, đám cưới được tổ chức vào ngày 24/3 vừa qua tại Hà Tĩnh.

Chú rể trước là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh không may bị bỏng trong một tai nạn khiến cơ thể và khuôn mặt mang nhiều di chứng. Gia đình cô dâu lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng sau đó đã đồng ý”, người bạn này chia sẻ.

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90%

Cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 cưới chồng sinh năm 1981 bị bỏng 90%. Hình ảnh nhân vật cung cấp

Về chuyện tình của mình, Giáp Huế cho hay: “Chúng mình tình cờ gặp nhau ở Thái Nguyên, khi anh đi thăm viếng một người xưa đã mất. Sau đó, hầu như cả hai chỉ liên lạc qua mạng. Quen nhau 2 năm, yêu nhau 8 tháng nhưng chúng mình mới chỉ gặp mặt hai lần và quyết định kết hôn”.

Cô dâu chia sẻ thêm, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình cô. Đến sát ngày cưới, họ mới đồng ý và tham dự hôn lễ.

Trải qua không ít sóng gió, mình yêu anh không bởi ngoại hình mà ở con người thật của anh. Nếu cả hai không tin tưởng và quyết tâm, có lẽ chúng mình không có ngày hôm nay”, Huế nói.

Hiện tại, hai vợ chồng làm ăn và sinh sống tại Hà Tĩnh. “Mình chỉ mong có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có một người vợ hiền chia sẻ mọi thứ vui buồn. Mình không để tâm nhiều tới những lời bàn tán không nhã ý trên mạng”, chú rể Hòa nói.

Trước đó bức ảnh về đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” ở Hà Nam được lan truyền trên mạng xã hội thời điểm cuối tháng 12/2015 cũng khiến nhiều người quan tâm. Chú rể Kiều Quang Đô (1994) bị căn bệnh bẩm sinh khiến đôi chân teo tóp. Từ lúc sinh ra cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của anh đã gắn liền với chiếc xe lăn.

Dù bị bố mẹ, họ hàng, bạn bè ngăn cấm nhưng cô dâu Nguyễn Thị Thảo (1996) vẫn cương quyết lấy Đô sau 5 tháng quen và yêu nhau. Cô gái kể có lần còn bị bố mẹ tịch thu điện thoại, khóa trái cửa. Tính cả những trận đòn roi của bố hay lời nhiếc mắng của mẹ cũng không làm thay đổi trái tim đang yêu của cô thiếu nữ vừa mới tròn 18, đôi mươi.

Hình ảnh về đám cưới của cặp đôi đặc biệt này ngay lập tức được cộng đồng ủng hộ. Nhiều bình luận gọi đây là đám cưới cổ tích giữa đời thường và chúc cho đôi bạn trẻ mãi hạnh phúc bên nhau.

  • Các đám cưới khủng vì siêu xe và vàng gần đây
  • Đám cưới đồng tính ở Thoại Sơn An Giang gây xôn xao
  • Đám cưới cô dâu 42 tuổi với chú rể 22 tuổi ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An là trò đùa ác ý trên mạng
  • Đám cưới chấn động Nam Định vì siêu xe và vàng
  • Vụ cô dâu mất tích trong đám cưới ở xã Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
  • Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi