Sống đẹp
16/02/2018 00:17Có những chuyến công tác vào giữa đêm giao thừa
Tết! là thời khắc giao thời của đất trời giữa năm mới sắp đến và năm cũ đang trôi qua. Chính vì vậy, từ bao đời nay, Tết được nhắc đến như dấu mốc quan trọng để con người gạt bỏ mọi ưu phiền, những điều chưa may mắn của năm cũ để đón chào xuân mới đầy niềm vui ngập tràn. Cũng vì lẽ đó, kỳ nghỉ Tết được kéo dài khoảng một tuần đến 10 ngày, nhưng ngay khi bắt đầu bước sang tháng chạp âm lịch, là lúc không khí Tết đang nhích đến thật gần. Trẻ em bắt đầu ngóng chờ Tết khi được súng sính quần áo mới. Các ông bố bà mẹ cũng rục rịch lạt giang, lá dong chuẩn bị dọn nhà, đón mùa xuân mới thật sung túc và đầy đủ. Tết luôn đi liền với hai chữ sum vầy. Điều này đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi con người Việt.
Không khí đón xuân lan thấm vào cả lòng người khiến ai ai cũng khấp khởi trong lòng. Hầu hết tất cả mọi người ngoài tay nải mang trên mình hai chữ trở về thì ...các phóng viên, nhà báo, vì nhiệm vụ, vì công việc, chúng tôi cũng phải khoác ba lô lên...nhưng không phải là trở về mà là ra đi, có những chuyến đi vào đúng thời điểm đêm giao thừa.
Những chuyến công tác Tết bao giờ cũng mang trong mình cảm giác nao nao khó tả. Bản thân những nhà báo, những phóng viên, những người làm việc trong các đài truyền hình... họ thường bắt gặp những cảm xúc hồ hởi và mong chờ ngày trở về trong nhân vật họ gặp, họ viết những ngày này, nhưng chính bản thân họ cũng đang bị cảm xúc “trở về” ấy thôi thúc đến cháy lòng.
Với nhiều ngành nghề, sau một năm vất vả, Tết là nghỉ ngơi, là đi chúc tụng người thân, bạn bè, là anh em bên chén rượu nồng bên mâm cỗ Tết...Còn Tết với những người trong ngành báo họ vẫn thay nhau những ca trực để có những bản tin hay, phát những phóng sự, những ký sự cho người dân có chương trình vừa xem, vừa vui Tết.
Ngay cả đêm giao thừa, chúng ta luôn được thấu cảm được sự vất vả của những người phải trực ca. Họ là những bác sỹ, những người lao công quét đường giữa đêm giao thừa, hay những người lái xe cứu thương...Tất cả đều túc trực và làm việc chỉ cần nhận thông báo yêu cầu là có mặt. Nhưng không ai nhận ra một điều, vị họa sỹ đang miệt mài dùng những nét vẽ bằng ngôn ngữ để phác họa lên bức tranh xúc động ấy chính là đội ngũ phóng viên, nhà báo. Họ phải tạm gác những giấc ngủ ngon, những bữa ăn sum họp cùng người thân, giơ máy ảnh lên, mở máy tính và làm nhiệm vụ.
Thời khắc đêm giao thừa, thời khắc giao thoa của đất trời giữa năm mới và năm cũ, người dân nô nức đi xem pháo hoa, đón chào không khí sống lại của đất trời cùng con người, cũng trong thời khắc ấy, cũng là lúc đội ngũ phóng viên, nhà báo... làm nhiệm vụ. Để những người ở vùng sâu, vùng xa không có cơ hội xem pháo hoa trực tiếp ở các thành phố lớn, họ sẽ xem trực tiếp qua các kênh truyền hình.
Chắc hẳn, ai đã từng làm nghề “mài chữ” cũng ít nhiều thấm nhuần cảm xúc này: “Chị Trần Anh, cựu phóng viên của đài truyền hình VTV chia sẻ: “Phóng viên là một nghề cho đi nhiều nhưng nhận lại cũng nhiều. Đặc biệt là phóng viên thời sự. Không theo quy luật như những ngành nghề khác, nghề báo là một nghề rất đặc thù. Ngay cả đêm giao thừa khi mọi người đi chơi thì mình lại đi làm. Nhiều khi cứ nói bố mẹ là đi công tác chứ ko cụ thể là đi đâu, đến lúc vô tình bố mẹ xem tivi mới thấy con đang ở mãi chỗ này chỗ kia, tá hỏa gọi điện mới biết”.
Đi nhiều, thấy nhiều và gặp nhiều, điều mình day dứt nhất vẫn là những người dân vùng sâu vùng xa, nơi mà họ bị nhiều thiệt thòi nhưng lại không có ai, biết ai mà kêu cầu. Có những điều mình góp được chút sức mọn, có những điều lại chưa thể giúp gì. Chính điều ấy khiến mình vô cùng áy náy: “Xuân đang đến, năm cũ sắp qua. Hi vọng rằng, sẽ có nhiều hơn nữa những điều tốt lành đến với họ và toàn thể mọi người”, chị Anh chia sẻ.
Là một phóng viên kỳ cựu trong ngành, anh Đoàn Minh Sơn, phóng viên báo điện tử Nguoiduatin.vn chia sẻ: “Nghề báo là một loại hình nghề nghiệp có tính chất đặc thù. Mặc dù không bị gò bó về mặt thời gian, không cần tòa soạn lúc nào cũng giám sát đi đâu, làm gì nhưng định mức công việc luôn phải hoàn thành. Có lúc người người làm việc thì mình thảnh thơi, lại có quãng thời gian người ta ngủ nghỉ thì mình lại vắt chân lên cổ chạy đua thông tin với báo bạn. Tết đối với người làm báo cũng mang tính đặc thù riêng: nghỉ tết nhưng không có nghĩa là bỏ rơi thông tin, vẫn phải theo dõi diễn biến của con người, xã hội để ghi nhận, phản ánh theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực”.
Theo anh Sơn, hiện tại, nền báo chí ở Việt Nam đang ở trong giai đoạn bùng nổ về các loại hình thông tin với sự cạnh tranh cực cao giữa các cơ quan báo chí với nhau, và sự cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí với mạng xã hội. Điều cốt lõi đối với người làm báo là nắm được giá trị của thông tin và thể hiện bằng tác phẩm bài viết, tạo nên hiệu ứng đối với xã hội: “Năm mới, hi vọng nền báo chí ở Việt Nam sẽ có những bước tiến mới, cả về tư duy nghề nghiệp và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hỗ trợ. Từ đó, báo chí góp phần điều chỉnh tốt những tồn tại, hạn chế của xã hội, bài trừ cái xấu, đề cao các giá trị chân, thiện, mỹ, để báo chí xứng đáng là nơi để đông đảo nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng”.
Lời chúc Tết hay nhất cho năm mới Mậu Tuất 2018Trong thời khắc bước sang năm mới, đừng quên gửi những lời chúc Tết hay nhất cho năm mới Mậu Tuất 2018 tới người mà bạn yêu thương! |
Xem trực tiếp Táo quân 2018 đêm 30 TếtGặp nhau cuối năm Xuân Mậu Tuất - Táo quân 2018 được chính thức lên sóng từ 20h00 tối nay (15/2) trên các kênh quảng bá của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, VTV8 và VTV9). |