Nhằm giúp đỡ người dân, đặc biệt là người đồng bào Jrai có chỗ che mưa, che nắng khi buôn bán, các cô trò trường Trường Chinh đã bắt tay thành lập và triển khai dự án “Tôi yêu Chư Sê”.
co-tro-van-dong-trien-khai-du-an-toi-yeu-chu-se-giup-do-nguoi-dong-bao-jrai
Cô trò bắt tay vào xây dựng khu chợ.

Nhiều năm qua nhìn hình ảnh người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai đội nắng, đội mưa ngồi ngoài đường bán hàng để kiếm một vài đồng lời khiến không ít người xót xa. Từ sự thương cảm, cô Đinh Thị Phương Chi (giáo viên trường THPT Trường Chinh) cùng các em học sinh đã thành lập dự án xây chợ cho bà con với tên gọi “Tôi yêu Chư Sê”.

Cụ thể, vào tháng 12/2017, sau khi được sự đồng ý và ủng hộ từ ban giám hiệu nhà trường, cô Chi đã cùng 30 em học sinh chia thành hai nhóm. Một nhóm nhận nhiệm vụ quyên góp tiền, nhóm còn lại với nhiệm vụ xây dựng chợ.

Theo cô Chi, mỗi tác phẩm đều dạy cho các em học sinh tính hướng thiện, giúp đời, giúp người. Chính vì vậy, cô luôn mong muốn các em qua đây có thể trải nghiệm, đóng góp thêm sức lực của mình giúp những người nghèo khổ.

“Sau khi thảo thuận, chúng tôi đã thống nhất và chọn những em có khả năng ăn nói, giao tiếp tốt để tìm nguồn hỗ trợ xây dựng chợ. Nhóm học sinh nam còn lại thì cũng với các thầy cô để  tiến hành giúp dựng trụ, đào đất…”, cô Chi tâm sự.

Sau khi thảo luận và thống nhất phương án cô và các em học sinh bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những người hiểu và ủng hộ thì cũng có nhiều người nghi ngờ, phản đối.

Em Hoàng Trung Kiên (học sinh lớp 12A4) cho hay, trong khi thực hiện vận động, quyên góp tiền nhiều người phản đối và cho rằng các làm việc không thực tế, làm mất hình ảnh học sinh. Một số người khác lại cho rằng đây là việc của chính quyền chứ không phải việc của các em. Tuy nhiên, sau khi trình bày rõ, người dân cũng hiểu ra và sẵn sàng quyên góp, ủng hộ. Một số người còn giúp thêm công và vật liệu xây dựng nữa.

Tiếp đến, khi việc vận động bà con quyên góp đã hoàn thành, cô Chi cùng các em học sinh tiếp tục vận động gia đình anh Võ Xuân Hải (Thị trấn Chư Sê) cho mượn khu khu đất xây dựng khu nhà che mưa, che nắng cho bà con. Sau đó, gia đình anh Hải đã đồng ý vì hiểu và cảm thông cho dự án của các cô trò. Được sự ủng hộ và đồng ý của các phía, công trình cũng được bắt tay vào thực hiện.

co-tro-van-dong-trien-khai-du-an-toi-yeu-chu-se-giup-do-nguoi-dong-bao-jrai
Niềm vui, hạnh phúc khi khu chợ đã được hoàn thành.

Đến ngày 7/1/2018 một khu chợ khang trang có diện tích 60 m2 đã được hoàn thành trong niềm hạnh phúc của cô trò cùng người dân khu phố 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Thùy (thị trấn Chư Sê, phụ huynh học sinh) tâm sự, các thầy cô và nhà trường đã có những ý tưởng hay và bổ ích. Những ý tưởng này vừa giúp được bà con bớt khó khăn, vừa giúp được các em học sinh trau dồi được kĩ năng sống và tình yêu thương giữa con người với con người.

Cô Nguyễn Thi Huệ (Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh) chia sẻ, nhà trường không ngờ dự án đã được sự đón nhận và ủng hộ của đông đảo người dân như thế này. Thông qua đây, các em học sinh đã làm được một việc rất có ích cho xã hội, đặc biệt là đồng bào Jrai.

co-tro-van-dong-trien-khai-du-an-toi-yeu-chu-se-giup-do-nguoi-dong-bao-jrai
Cô Chi cũng thường xuyên tổ chức các buổi kĩ năng sống cho học sinh.

Được biết, thời gian tới, nhà trường cùng các em học sinh sẽ tiếp tục lên kế hoạch và thực hiện dự án mới là “Tôi yêu Trường Chinh” nhằm xây dựng và làm đẹp thêm chính ngôi trường các em đang theo học. Bên cạnh đó, dự án bán phong bao lì xì dịp tết, nhằm giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và xây dựng nhà bán trú cho các em học sinh đồng bào có nhà ở cách xa trường…

 

Giáo viên không có thưởng Tết: ‘Người đứng đầu chưa nhận thức hết được giá trị của giáo dục’

“Người ta nói ngành giáo dục không có nguồn thu nên không có thưởng. Vậy, đạo đức, nhân cách của con người, những điều đó ai là người uốn nắn, ai là người rèn giũa mà nên? chuyên gia giáo dục lên tiếng.

 

Mẹ lấy hình ảnh kinh dị để ‘cai nghiện’ điện thoại cho con: ‘Là giáo dục điều xấu cho trẻ’

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất nhận định, việc mẹ sử dụng hình ảnh kinh dị để “cai nghiện” điện thoại cho trẻ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tương lai của trẻ.