Ngày 23/5, lần đầu xuất hiện và trả lời phỏng vấn Reuters sau khi bị đầu độc, Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cho biết, sau khi thoát khỏi ‘lưỡi hái tử thần’ cô muốn trở về quê hương.
Capture
Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, lần đầu xuất hiện sau khi bị đầu độc.

Reuters dẫn lời Yulia - con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cho hay: “Bị đầu độc bằng chất độc thần kinh thực sự rất khủng khiếp. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn”.

Kể về quá trình thoát chết sau khi bị đầu độc, Yulia cho biết: “(Sau 20 ngày hôn mê), tôi tỉnh dậy và biết rằng cha con tôi đã bị đầu độc. Chúng tôi quá may mắn khi đều còn sống sót sau vụ ám sát đó. Chúng tôi bình phục rất chậm và chúng tôi phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp”.

Yulia cho biết thêm: “Tôi phải cố gắng để chống chọi với nỗi đau cả về thể chất và tinh thần. Giờ tôi chỉ muốn chăm sóc cha cho tới khi ông ấy bình phục hoàn toàn”.

Hiện tại Yulia đang ở 1 nơi bí mật tại London và được bảo vệ chặt chẽ, nhưng cô cho biết muốn trở lại Nga. Cô nói: “Về lâu dài, tôi hy vọng sẽ được trở lại quê hương”.

Yulia trả lời phỏng vấn bằng tiếng Nga. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Yulia sau vụ đầu độc hồi đầu tháng 3 vừa qua tại thành phố Salisbury của Anh. Cô đã liên lạc với hãng tin Reuters thông qua cảnh sát Anh.

Cha của Yulia, cựu điệp viên Skripal đã được xuất viện ngày 18/5.

Theo Reuters, sau cuộc phỏng vấn, Yulia đã cung cấp 2 văn bản viết tay có chữ kí bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh cho hãng tin này.

Sau khi Reuters công bố đoạn video phỏng vấn Yulia, Đại sứ quán Nga tại London cho biết họ rất vui mừng khi Yulia và cha cô may mắn sống sót và khỏe mạnh. Dù vậy, họ vẫn có nhiều lo ngại và nghi ngờ văn bản được viết bằng 1 người Anh bản địa trước khi được dịch sang tiếng Nga.

Đại sứ quán Nga cho hay: “Với tất cả sự tôn trọng về quyền riêng tư và sự an toàn của Yulia, đoạn video này không giúp các nhà chức trách Anh chối bỏ nghĩa vụ của họ theo Công ước Lãnh sự quán. Anh có nghĩa vụ cho chúng tôi được nói chuyện trực tiếp với Yulia để đảm bảo rằng cô ấy không bị giam giữ hay bị ép buộc hay không phải chịu bất cứ sức ép nào khi phát ngôn.  Cho tới giờ, chúng tôi có nhiều lý do để nghi ngờ về điều đó”.

 

Cựu điệp viên Skripal đã chết nếu bị đầu độc bằng chất Novic

Ngày 4/5, Vụ trưởng Vụ Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov cho biết, nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, có sử dụng chất mà phương Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên Sergei Skripal đã không còn sống nữa.