Cơn mưa: Biểu tượng cho sự lãng mạn trong điện ảnh

Thứ bảy, 26/10/2019, 22:13 PM

Hãy cùng điểm qua một vài bộ phim với những cảnh mưa “xem một lần đủ nhớ một đời” trong lòng mọt phim nào!

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Singin' In The Rain (1952)

Nhắc đến những cơn mưa lãng mạn của điện ảnh thì khó có thể bỏ qua tác phẩm kinh điển “Singin' In The Rain” (Hát Dưới Mưa) ra đời cách đây gần 70 năm. 

Phim lấy bối cảnh thời kỳ chuyển giao của Hollywood từ phim câm sang phim thoại, xoay quanh 3 nhân vật Don Lockwood (Gene Kelly), Lina Lamont (Jean Hagen) và Kathy Selden (Debbie Reynolds). Don và Lina là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh và được studio cùng quản lý xây dựng thành đôi tình nhân “phim giả tình thật” để làm đòn bẩy danh tiếng cho cả hai cũng như các bộ phim họ tham gia.

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Nhưng Lina luôn tự cho rằng Don thực sự có tình cảm với mình. Rồi Don tình cờ gặp Kathy - một diễn viên ít tên tuổi - trong nhiều hoàn cảnh dở khóc dở cười và dần nảy sinh cảm tình với nàng. Trong một dự án phim nhạc kịch mới, giọng ca “vạn người chê” của Lina buộc nhà sản xuất phải tìm kiếm một giọng hát lồng tiếng thay thế. Người đó lại là Kathy. Lina ép Kathy ký độc quyền giọng ca của cô cho mình, ngăn trở Kathy phát triển sự nghiệp tại Hollywood. 

“Singin' In The Rain” là bộ phim âm nhạc, hài tình cảm thuộc hàng kinh điển của lịch sử điện ảnh. Và cảnh phim mãi in sâu trong tâm trí triệu người hâm mộ cũng chính là hơn 4 phút nhân vật Don Lockwood do Gene Kelly thủ vai hát và nhảy dưới mưa sau khi Kathy trao cho anh nụ hôn đầy lãng mạn. 

The Notebook (2004)

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Quả là thiếu sót nếu như nói về “kho tàng ngôn tình Phương Tây” mà lại quên mất “The Notebook” (Nhật Ký Tình Yêu). Dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nicholas Sparks xuất bản năm 1996, “The Notebook” được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất về tình yêu mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Phim là chuyện tình giữa Noah (Ryan Gosling) và Allie (Rachel McAdams) kể từ lần đầu họ gặp nhau tại North Carolina vào thập niên 40. Như bao mối tình ngang trái, tình yêu giữa Noah và Allie gặp phải rào cản của gia đình, hoàn cảnh, địa vị xã hội, chia ly trong nhiều năm liền trước khi đoàn tụ mãi mãi về sau. 

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Khoảnh khắc lãng mạn nhất, được các fan hâm mộ xem đi xem lại nhiều nhất chính là khi nàng Allie gặp lại Noah sau nhiều xa cách. Biết bao hiểu lầm, hờn dỗi được hóa giải, mọi xúc cảm dồn nén được thể hiện bằng một nụ hôn đầy đam mê. Dưới mưa, ngọn lửa tình yêu của cả hai bùng lên mãnh liệt và cơn mưa ấy càng khiến nụ hôn này trở nên cháy bỏng hơn. 

Đoạn phim trong mưa ấn tượng đến nỗi Rachel McAdams và Ryan Gosling đã giành giải Nụ hôn đẹp nhất tại lễ trao giải MTV Movie Awards năm 2005. Cả hai thậm chí tái hiện phân cảnh này trên sân khấu lễ trao giải năm đó.

Midnight In Paris (2011)

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

“Midnight In Paris” (Nửa Đêm Nơi Paris) - một bộ phim của Woody Allen, một giấc mộng phù du về tháng năm quá khứ huy hoàng của những “kẻ sinh nhầm thế kỷ”.

Ra mắt năm 2011, “Midnight In Paris” được khán giả cũng như giới chuyên môn đón nhận nồng nhiệt bởi nội dung độc đáo, âm nhạc ấn tượng cùng dàn diễn viên thực lực. Nhân vật chính của phim là Gil Pender (Owen Wilson) cùng hôn thê Inez (Rachel McAdams) tới Paris. Một ngày, khi đi dạo trên đường phố lúc nửa đêm, Gil tình cờ leo lên một chiếc xe Peugeot cổ, đưa anh trở lại Paris vào những năm 1920.

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Tại đây, Gil đã gặp gỡ những nhân vật mà anh không bao giờ có thể ngờ tới - vợ chồng nhà văn Scott (Tom Hiddleston) và Zelda Fitzgerald (Alison Pill), nhà văn Mỹ Ernest Hemingway (Corey Stoll), nữ nhà văn Gertrude Stein (Kathy Bates), danh họa Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo)… Và cũng từ đó, cứ tới nửa đêm, Gil lại leo lên chiếc xe cổ và du hành thời gian trở về thời kỳ hoàng kim của Paris và tận hưởng cái không khí hoài cổ mà bản thân anh vẫn hằng ao ước…

Mưa trong “Midnight In Paris” không chỉ đơn thuần là cơn mưa tình yêu với những cảnh hôn nóng bỏng hay lời tỏ tình ngọt ngào. Gil yêu vẻ đẹp lãng mạn của thủ đô nước Pháp với kiến trúc cổ kính, yêu những cơn mưa bất chợt khiến bao tâm hồn nghệ sĩ xao xuyến. Anh thích đi dạo dưới mưa, nhìn ngắm những con phố cổ kính và nghĩ về quá khứ tươi đẹp, lộng lẫy. Mưa khiến mọi thứ hiện lên với chút huyền bí, ảm đạm nhưng cũng toát lên một nét buồn rất trữ tình, rất lãng mạn. 

A Rainy Day In New York (2019)

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

“A Rainy Day In New York” (Tựa Tiếng Việt: Chuyện Ngày Mưa Ở New York) lại là một bộ phim hài tình cảm khác của người đạo diễn từng giành 4 chiến thắng và 16 đề cử Oscar - Woody Allen. Dường như với ông cũng như nhiều biên kịch, đạo diễn phim tình cảm khác, mưa luôn là chất xúc tác kì diệu của xúc cảm. 

Phim theo chân đôi bạn trẻ Gatsby (do Timothée Chalamet) và Ashleigh (Elle Fanning) với kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn ở New York khi Ashleigh được tờ tạp chí của trường giao cho nhiệm vụ phỏng vấn một đạo diễn nổi tiếng ở Manhattan. Nhưng những cơn mưa rào đã phá hỏng mọi dự định của cặp đôi.

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Mỗi người lại vô tình có được những cuộc gặp gỡ tình cờ, những hành trình riêng. Ashleigh dành một ngày mưa bên 3 người đàn ông “sừng sỏ” nơi Hollywood. Gatsby thì lang thang trên đường phố New York, tình cờ gặp gỡ diễn viên trẻ Channon (Selena Gomez) - em của người bạn gái cũ (Amy), đóng chung với cô một cảnh hôn đầy lãng mạn, rồi dần khám phá ra nhiều điểm chung giữa hai người.

Channon thổ lộ mình đã có cảm tình với Gatsby từ rất lâu nhưng anh lại chẳng hề để ý tới cô. Điều mà Amy thấy kỳ cục ở Gatsby lại chính là điều mà Channon thích nhất ở anh, ví dụ như việc anh đưa Amy tới Công viên trung tâm vào một ngày trời mưa - một điều cô thấy cực kỳ lãng mạn.

con-mua-bieu-tuong-cho-su-lang-man-trong-dien-anh

Còn Ashleigh, kết thúc một ngày mưa rả rích ở New York đẹp mơ màng và huyền ảo đó, cô nhận ra rằng mình không phải là con người mà bấy lâu nay mình vẫn tưởng. Gatsby cũng hiểu được rằng mình chỉ được sống một lần trong đời – và một lần đã là quá đủ nếu như ta tìm được đúng nửa kia của mình.

Như một cơn mưa rào ai cũng muốn một lần được ướt, “A Rainy Day In New York” là bộ phim vô cùng đáng xem, một bộ phim đánh thức những rung động, cảm xúc của khán giả, của những tâm hồn muốn yêu, biết yêu và được yêu.