Xã hội
08/06/2016 22:09Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Theo người dân kể lại đối tương phục trên đường, rồi xông ra chém dã man cha vợ. Nạn nhân gần đứt lìa cánh tay trái, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân.
Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Ngày 8/6, ông Lê Trường Lâm, trưởng công an xã Đăk La (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ Phạm Sơn Thuần (31 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Đăk La) về tội cố ý gây thương tích.
Thông tin ban đầu, lúc 5 giờ ngày 8/6, ông Lê Văn Kỳ (51 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đăk La) đang trên đường đi bỏ bánh mì cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn xã Đăk La thì bị con rể là Phạm Sơn Thuần chém dã man.

Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Cơ quan chức năng đang bắt giữ nghi phạm
Theo bà Huỳnh Thị Công Hiếu (49 tuổi, vợ ông Kỳ) cho biết khi nghe tin báo chồng bị chém, bà chạy ra hiện trường thì thấy trên người chồng đầy thương tích. Lúc đó, ông Kỳ cho biết mình đang ngồi trên xe máy thì Thuần lao ra từ bụi cây chặn trước đầu xe máy rồi vung dao chém vào đầu, làm ông ngã ra đường. Mặc cho ông van xin, Thuần không buông tha mà vừa chém vừa nói: “Tao chém cho mày chết”.
Hậu quả, cánh tay bên trái của ông Kỳ gần bị đứt lìa, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân. Hiện ông Kỳ đang được các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiến hành phẫu thật, cấp cứu.

Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Vết máu nạn nhân vương vãi trên sọt bánh mì
Nguyên nhân vụ việc, theo lời khai ban đầu của Thuần tại cơ quan công an, do gia đình ông Kỳ và gia đình con rể cùng mở lò bánh mì, cùng kinh doanh trên địa bàn xã Đăk La. Thời gian gần đây, nhiều khách hàng của Thuần chuyển qua mua bánh mì của gia đình ông Kỳ, nên Thuần tức giận, tìm cách trả thù.
Bà Hiếu cho biết mặc dù vợ Thuần đang mang bầu, nhưng đêm 7/6 Thuần đã đánh vợ dã man khiến vợ phải chở hai con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) đi lánh nạn, gia đình hiện vẫn chưa thể liên lạc được.
Trước đó ở Đồng Nai cũng xảy ra vụ con rể chém cả gia đình vợ gây xôn xao.
Ngày 19/2/2016, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Wen Yi Min (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “giết người”. Đối tượng rể ngoại quốc truy sát cả nhà vợ giữa đêm.
Đúng vào ngày tình nhân 14/2 năm 2013, chị Hà Vũ Phương (SN 1991, ngụ ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) qua mai mối đã đem lòng thương yêu Wen Yi Min, một thanh niên người Trung Quốc đẹp trai, chí thú làm ăn.
Không lâu sau, đám cưới đã diễn ra và cô dâu xinh đẹp vừa bước sang tuổi 22, hớn hở theo chồng về làm dâu xứ người. Tuy nhiên, “giấc mơ thiên đường” của chị Phương đã không thành sự thật khi phải sống trong cảnh “địa ngục” vì bị gia đình chồng đối xử tàn tệ; chị liên tục bị Min đánh đập tàn nhẫn ngay cả trong thời gian mang thai cho đến lúc sinh đứa con gái đầu lòng.
Gần 2 năm trời chịu đựng, đầu năm 2015, chị Phương xin đưa con về Việt Nam thăm mẹ bệnh nặng và đã ở lại luôn dù Min nhiều lần gọi điện sang năn nỉ vợ đưa con trở lại Trung Quốc nhưng đều bị từ chối.
Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Vụ việc xảy ra tương tự
Ngày 28/1/2016, Min từ Trung Quốc về quê vợ ở ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Min tiếp tục xin vợ tha thứ để đón gia đình về lại Trung Quốc chuẩn bị đón Tết nhưng chị Phương cương quyết từ chối và yêu cầu Min ký đơn ly hôn.
Trong thời gian ở lại nhà vợ, vợ chồng Min thường xuyên xảy ra cãi vã và Min rất cay cú khi bị mẹ và em vợ nặng lời với mình nên lên ý định giết tất cả để rửa hận.
Giữa đêm tối rạng sáng ngày 14/2/2016, trong lúc cả gia đình vợ đang say ngủ, Min vác dao đến giường, nơi anh Hà Tân Nguyên (23 tuổi, em ruột chị Phương) đang năm ngủ và vung dao chém vào người anh Nguyên. Quá bất ngờ, Nguyên bật dậy kêu cứu và khi chị Phương cùng mẹ ruột là bà Lìu Nhộc Kíu, Hà Vũ Loan (16 tuổi, em chị Phương) và Lìu Như Vũ (21 tuổi, bạn chị Loan) bừng tỉnh chạy ra thì Min như con thú điên cuồng, dùng dao chém loạn xạ khiến các nạn nhân gục xuống nền nhà trên vũng máu.
Ngay khi gây án, tên Min đã chạy trong bóng đêm, lao vào rừng tràm gần nhà lẫn trốn. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày thì đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
-
Con rể Trung Quốc chém cả nhà vợ trọng thương ở xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
-
Vụ bố vợ chém chết con rể ở Gò Vấp, TP HCM
-
Một tài xế chết tại chỗ do xe lao xuống vực ở Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định
-
Phát hiện xác chết phân hủy nhiều ngày ở khu vực trạm K4 đập thủy điện Hòa Bình
-
Nam thanh niên bị đâm chết trên bàn nhậu ở quán Cóc đường Đống Đa phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai
-
Xác người đàn ông nước ngoài phân hủy tại căn hộ chung cư phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
-
Thanh niên ngáo đá đốt cửa hàng gas tự tử chết ở đường Phạm Thế Hiển, Q8, TP HCM
-
Nam thanh niên bị chém chết ở phường Dữu Lâu TP Việt Trì, Phú Thọ chiều 12/5
-
Nam thanh niên chém chết người vì mâu thuẫn làm tiệc cưới ở xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An